Thursday, October 19, 2017

Ba nhà máy gây ô nhiễm bủa vây, dân Quảng Nam kêu cứu

Trạm bê tông Chu Lai xả nước thải ô nhiễm trực tiếp ra môi trường. (Hình: Báo SGGP)
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Đã hơn 10 năm qua, hàng trăm gia đình ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, phải khốn khổ sống chung với ô nhiễm do ba nhà máy thuộc công ty than miền Trung bủa vây thải ra.
Theo báo SGGP, ngày 18 Tháng Mười, đã hơn 10 năm qua người dân thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, phải khốn khổ sống trong cảnh ô nhiễm bủa vây cùng lúc bị 3 nhà máy: Nhà máy gạch Tuynel Chu Lai, trạm bê tông Chu Lai và trạm than Chu Lai, đều thuộc công ty than miền Trung thải khí độc, khói bụi ngày đêm đến mức nghẹt thở.
Không chịu nổi ô nhiễm, người dân phản ứng dữ dội, làm đơn khiếu kiện khắp nơi yêu cầu hoặc là cho di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư, hoặc di dời người dân ra khỏi khu vực này nhưng rồi đâu lại vào đấy, khiến người dân đứng ngồi không yên.
Theo nội dung trong đơn kêu cứu của người dân gửi các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam, các nhà máy này nằm giữa khu dân cư, sát trường tiểu học, mật độ xe tải ra vào các nhà máy nhiều không đếm hết, càng khiến môi trường ô nhiễm nặng, đường sá hư hỏng, đời sống người dân bị đảo lộn.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, tổ trưởng tổ dân cư số 1, thôn Hòa Mỹ, nằm ngay ngã ba đường dẫn trạm than Chu Lai, chỉ ngôi nhà bị bụi phủ đen khắp nơi nói: “Bụi than phủ khắp nơi, bay dính trên chén, đĩa, xoong nồi. Đồ đạc phơi xong bụi phủ đặc kín. Cả làng này, nhà nào có con nít cũng bị viêm họng, viêm mũi, viêm da. Thậm chí có người phải bỏ nhà đi ở nơi khác, không dám về đây vì ô nhiễm. Chưa hết, nước thải của trạm thải ra cũng khủng khiếp, đen cả một vùng, đào xuống mấy tấc đất cũng còn đen vì bị thẩm thấu. Nói chung, chúng tôi ô nhiễm toàn bộ, từ gạch, bê tông đến than.”
Còn bà Châu Thị Xê (80 tuổi), hàng ngày đều đặn 4 lần kéo nước ra tưới đường cho đỡ bụi mới ngủ được, bởi xe chở đất vào nhà máy gạch Tuynel Chu Lai, trạm bê tông Chu Lai rơi vãi xuống đường, bụi bay mù mịt gây ô nhiễm nghiêm trọng.
“Những ngày nắng, khói bụi phủ cả thôn đến thở không nổi. Mùa mưa thì đường bùn nhão nhoẹt do xe tải ra vào các nhà máy này gây nên,” bà Xê nói.
Nói với báo SGGP, ông Võ Văn Thạnh, chủ tịch xã Tam Nghĩa thừa nhận sự việc và cho biết, trong các buổi đối thoại với người dân địa phương, đại diện lãnh đạo 3 nhà máy này đã hứa sẽ khắc phục nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, trong phúc trình của Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện Núi Thành khi về kiểm tra, giải quyết kiến nghị của dân chỉ “nhắc nhở” qua loa khiến người dân càng thêm bất bình.
Ông Trương Văn Trung, phó chủ tịch huyện Núi Thành, cho biết đây không phải là lần đầu tiên người dân xã Tam Nghĩa gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền. Không ít lần người dân chặn xe doanh nghiệp, đề nghị di dời cả 3 nhà máy ra khỏi khu dân cư.
Thế nhưng theo ông Trung, việc này quá sức của huyện. Cái khó là địa phương đã cho doanh nghiệp thuê đất đến 50 năm, trong khi họ mới hoạt động từ năm 2004. Nếu di dời nhà máy thì phải bố trí đất phù hợp, hỗ trợ di dời và điều này vượt khả năng của huyện. Còn việc đề nghị đóng cửa các nhà máy cũng khó, vì kết quả quan trắc môi trường đều “chưa vượt ngưỡng cho phép.”
“Do vậy, muốn di dời nhà máy thì ba, bốn bên phải ngồi lại. Và chưa biết khi nào mới thực hiện được,” ông Trung kết luận. (Tr.N)

No comments:

Post a Comment