Monday, April 14, 2014

Cô bé 14 tuổi phạt cảnh sát vì đậu xe trái phép

Đến khi nào, dân VN mình mới làm được 1 việc nhỏ này đây?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cô bé 14 tuổi phạt cảnh sát vì đậu xe trái phép

Chuyện xảy ra tại bang Texas (Mỹ) khi Annie James, 14 tuổi, thấy cảnh sát Tommy King đậu xe vào nơi dành cho xe chữa cháy, theo CNN.

Cô đã viết giấy phạt cảnh sát 10 USD và yêu cầu nộp cho quản lý khu nhà. Dĩ nhiên, cảnh sát không làm theo, nhưng đánh giá rất cao hành động đó và tặng cô bé một phiếu quà tặng 40 USD tại cửa hàng đồ chơi Toys ‘R’ Us.

Pics:Hóa thạch voi ma mút 45 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giới

Trước khi đọc bản tin này, xin bà con xem...hóa thạch..Hồ ma mút..45 tuổi..hoàn hảo nhất Việt Nam..(thấy phát ói)
Hóa thạch Hồ ma mút 45 tuổi hoàn hảo nhất Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dân trí) - Hóa thạch voi ma mút được tự nhiên bảo quản hoàn hảo nhất thế giới sắp được đem trưng bày.

Hóa thạch một chú voi con có niên đại 42.000 năm tuổi đã được tìm thấy tại Siberia hồi năm 2007. Sắp tới, hóa thạch này sẽ được đem trưng bày tại Viện bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thành phố London, Anh. Đây là lần đầu tiên hóa thạch này được đem trưng bày tại Tây Âu.
Hóa thạch chú voi ma mút này chỉ lớn hơn một chú chó to. Các nhà khoa học tin rằng chú voi con đã chết khi mới được một tháng tuổi.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiHóa thạch được đặt tên là Lyuba. Đây là hóa thạch được tự nhiên bảo quản hoàn hảo nhất mà người ta từng tìm thấy.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiHóa thạch của voi Lyuba được tìm thấy tình cờ bởi một người chuyên chăn nuôi tuần lộc có tên Yuri Kudi và những cậu con trai của ông khi họ đang đi kiếm củi bên suối. Hóa thạch voi Lyuba thuộc sở hữu của Viện bảo tàng Shemanovsky ở thị trấn Salekhard, Nga.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiXác của chú voi đã bị chìm xuống bùn và sau đó đóng băng, ở điều kiện bảo quản lý tưởng này, nó đã bị chôn sâu trong suốt 42.000 năm.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiXác voi Lyuba được tìm thấy bên bờ sông Yuribei, Siberia. Sau đó, nhiều nhà khoa học đã tới đây và tìm thêm được một số hóa thạch voi ma mút khác.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiXác voi Lyuba được tìm thấy từ năm 2007. Nó đã gây hứng thú lớn cho cộng đồng khoa học bởi sự hoàn hảo hiếm có của một hóa thạch 42.000 năm tuổi.
Hóa thạch voi ma mút 42.000 năm tuổi hoàn hảo nhất thế giớiÔng Yuri Khudi - người đã tìm thấy hóa thạch voi Lyuba - chụp bức ảnh này khi mới tìm thấy hóa thạch và đưa về nhà.
Xác voi ma mút Lyuba dài 1m30.Xác voi ma mút Lyuba dài 1m30.
Xác voi ma mút Lyuba dài 1m30.Sau khi được phát hiện, hóa thạch voi Lyuba đã được các nhà khoa học nghiên cứu để hiểu hơn về đời sống của các loài động vật trong thời kỳ băng hà.
Xác voi ma mút Lyuba dài 1m30.Lyuba trước đây đã từng được đem trưng bày tại các viện bảo tàng của Nga, Hồng Kông, và Mỹ. Đây là lần đầu tiên nó được đem trưng bày tại khu vực Tây Âu.
Bích NgọcTheo DM

Hiểm họa từ mỹ phẩm ngoài chợ đêm…

Thứ Hai, 14/04/2014 09:32 (GMT + 7)

VNN-Nhiều bạn sinh viên, học sinh và bà nội trợ thường có thói quen đi mua sắm mỹ phẩm tại các sạp quanh khu vực chợ đêm. Tại đây có rất nhiều loại mỹ phẩm nhái, hàng không rõ nguồn gốc,...
Rẻ và đa dạng

“Bước chân vào một quầy bán mỹ phẩm ở chợ đêm Phùng Khoang, tôi lựa một cây mascara của Maybelline, người bán hàng đon đả ra giá: “Em mua đi, mascara xịn đấy, dùng thích lắm chỉ 110.000đ”. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, chị nói thêm: “Mua đi em, chị bớt giá cho, 70.000đ. Giá gốc đấy!” - bạn Quỳnh (quê Lạng Sơn) kể lại.

Nhìn kỹ thì “hàng xịn” có lọ và kiểu chữ in trên vỏ gần giống loại mascara của Maybelline, nhưng các chữ in không được sắc nét. Đặc biệt, khoảng cách giữa giá hàng thật và hàng nhái (nếu hàng nhái chỉ có 70.000đ trong khi giá hàng chính hãng là 148.000đ).

Mỹ phẩm được bán nhiều tại chợ đêm Hà Nội.
Mỹ phẩm được bán nhiều tại chợ đêm Hà Nội.

Đủ các nhãn hàng từ cao cấp đến bình dân đều được tập trung bán tại đây với nhan nhản các chủng loại từ phấn nền, phấn phủ, son, kem dưỡng, phấn mắt, phấn má. Các nhãn hàng càng có uy tín, chất lượng càng dễ bị làm nhái, làm giả như: BB Cream, Essance, NYX, Maybelline,... Mỹ phẩm tại chợ đêm chưa bằng giá một nửa giá chính hãng niêm yết. Son Maybelline nhái giá 50.000đ (hàng chính hãng là 118.000đ). Son NYX giá 65.000đ, trong khi giá thật là 158.000đ...

Nước hoa được coi là loại mỹ phẩm xa xỉ cũng được bày bán nhiều tại các chợ đêm ở Hà Nội như: Chợ đêm phố cổ, chợ đêm sinh viên Dịch Vọng hay Phùng Khoang,... Những quầy bán nước hoa nhãn mác đều ghi xuất xứ từ Anh, Pháp, Ý như Hermes, Chanel, Gucci,... cùng một số loại không nhãn mác với giá chỉ từ 65.000- 350.000đ/lọ nước hoa 30-50ml. Một lọ nước hoa Chanel 50ml với mẫu mã, kiểu dáng giống hàng xịn của các shop thời trang cao cấp hay tại các trung tâm thương mại nhưng chỉ có giá 150.000đ/lọ, trong khi đó giá của các đơn vị nhập khẩu đưa ra hơn 2 triệu đồng. Một chai Acqua Di Giò có giá 90.000đ/50ml trong khi giá thật là hơn 1 triệu đồng.

Đa phần các sản phẩm ở đây đều bị bong xước, tróc nhãn mác, thậm chí không có ngày sản xuất, hạn sử dụng. Mùi và màu sắc cũng không được như hàng thật, chỉ bằng mắt thường cũng dễ dàng phát hiện ra đó là hàng nhái. Nếu có tem thì cũng là tem mất góc hoặc bị mờ. Với hầu hết người mua hàng, đa số đều cảm thấy hài lòng và chấp nhận mua vì giá của nó thuộc dạng “vừa túi tiền”.

Rởm và hậu quả khôn lường

Tại Việt Nam, những sản phẩm mỹ phẩm không nguồn gốc, “fake” này khá nhiều, tập trung không chỉ ở những nơi thu hút nhiều người mua như những khu công nghiệp, trường đại học hay chợ đêm..., mà còn nhan nhản trên mạng.

Các chuyên gia y tế cho biết, mỹ phẩm giả thường được sản xuất bằng hóa chất và một số loại chất có chứa rất nhiều kim loại nặng không tan như thủy ngân, chì, kẽm,... Người sử dụng có thể bị dị ứng, mẩn ngứa nếu bị nhẹ hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị ung thư và các bệnh nguy hiểm khác bởi các chất kim loại nặng độc hại có chứa trong mỹ phẩm giả gấp hàng nghìn lần cho phép.

Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo về việc sử dụng nước hoa fake có thể gây nên những phản ứng có hại cho sức khỏe, sổ mũi, hắt hơi (phản ứng nhẹ) hoặc nặng thì dị ứng với da hoặc bị chàm eczema, nặng hơn là sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp.

Vì vậy, người tiêu dùng có thể cân nhắc khi quyết định mua và sử dụng mỹ phẩm fake vì sức khỏe của bản thân.

Theo Lao động

Bảng chỉ đường 5.000 đồng/lần gây sốc ở Sài Gòn



Thứ ba, 2014-04-15 00:58:04 - Nguồn: Kenh14.vn
Những tấm bảng chỉ đường có phí dịch vụ mới xuất hiện gần đây ở Sài Gòn đã khiến không ít người bất bình, khó chịu.
Trong khi nhiều người đầu tư tiền bạc để làm các dịch vụ công cộng từ thiện như: bình nước sạch miễn phí cho khách qua đường, bơm vá xe miễn phí cho người tàn tật, phát cơm từ thiện cho những người cơ nhỡ… rất đáng hoan nghênh thì Sài Gòn thời gian gần đây lại xuất hiện một dịch vụ kiếm tiền lạ đời và khó hiểu: chỉ đường trả phí!
Mở đầu của dịch vụ lạ đời và khó chấp nhận này có lẽ là tấm bảng “hỏi đường 2k/lần” được để ở góc đường Mạc Đĩnh Chi – Điện Biên Phủ (quận 1, TP.HCM) cách đây vài tháng. Tấm bảng gây chú ý lẫn sự khó hiểu cho nhiều người đi đường bởi không hiểu "vì sao người Sài Gòn lại trở nên tính toán đến thế".
Để tìm hiểu cho sự lạ đời khó hiểu này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một người chạy xe ôm tại khu vực đặt tấm biển và được biết: “Tấm biển này làm chơi thôi, có gì đâu mà hỏi han”. Tuy nhiên, một người khác lại nhiệt tình chia sẻ: “Ở đây là đường một chiều, người ta đi qua lại hỏi đường nhiều lắm. Cả ngày có khi trả lời cho mấy chục người chứ chẳng chơi – vì thế anh em làm tấm này coi như để kiếm thêm".
Khi được hỏi tác dụng của tấm bảng đòi tiền chỉ đường, người này cũng cho biết: “Số lượng người hỏi đường giảm rõ rệt, mình đỡ mệt. Những người đọc bảng và vẫn hỏi thì họ cũng tự nguyên đưa thêm vài ngàn cho mình uống nước. Chỉ vậy thôi. Thuận mua vừa bán.”
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì bị phản đối hay cảm thấy ngượng mà chỉ khoảng hơn một tuần sau, tấm bảng “hỏi đường 2k/ lần” này bị dẹp đi. Thay vào đó là tấm bảng có ghi chữ: “Xe ôm”, góc đường Mạc Đĩnh Chi lại đẹp hơn rất nhiều.

Bảng phí chỉ đường được chụp vào sáng ngày 6/4 tại góc Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - (Nguồn ảnh: Internet).
Những tưởng sự kiện lạ có một không hai này sẽ kết thúc ở đây. Chẳng ngờ vào ngày 6/4 vừa qua, tại góc đường Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) cũng xuất hiện một tấm bảng phí dịch vụ hỏi đường tương tự “1 lần chỉ đường 5.000 đồng”. Tấm bảng được trưng công khai trước mặt các đồng chí cảnh sát giao thông khu vực này và hàng ngàn người dân đi ngang qua mỗi ngày, bởi đây là tuyến đường đông đúc nhất nhì Sài Gòn. Thật sự, chẳng hiểu người chủ tấm bảng đã thu được cho dịch vụ lạ của mình bao nhiều tiền, nhưng rõ ràng tấm bảng đã trở thành một hình ảnh xấu xí của người Sài Gòn trong mắt bạn bè quốc tế.
Sài Gòn thật ra vẫn hào phóng, vẫn tươi đẹp và hiền hòa, nhưng với những “con sâu” ý tưởng lạ đời này thì Sài Gòn đang dần mất đi hình ảnh đẹp của mình. Mong rằng những người con Sài Gòn vẫn tồn tại ý nghĩ kiếm thêm bằng những thứ có thể trao tặng miễn phí như thế sẽ dành thời gian suy nghĩ lại hành động của mình.  

Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng ăn trộm



Thứ ba, 2014-04-15 03:03:04 - Nguồn: ThanhNien.com.vn
Nhiều người dân cũng như cộng đồng mạng không khỏi bức xúc khi chứng kiến một học sinh bị đeo tấm bảng có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm”. Vụ việc xảy ra ở siêu thị Vỹ Yên, thị trấn Chư Sê, H.Chư Sê (Gia Lai).
Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng ăn trộm Tấm ảnh đang lan truyền trên mạng gây phẫn nộ dư luận
Đầu giờ chiều 10.4, em N. và một bạn học đến siêu thị Vỹ Yên mua đồ dùng học tập. Thấy siêu thị có cuốn sách mà mình thích, em đã cầm hai cuốn nhưng chưa trả tiền. Chưa bước ra khỏi siêu thị cũng như chưa lấy cặp sách của mình còn gửi lại ở quầy của siêu thị, em N. đã bị nhân viên ở đây hô lên là ăn trộm, rồi xúm lại buộc tay em N. lại, lấy một tấm biển ghi chữ khá to “Tôi là người ăn trộm”, sau đó đeo vào cổ em N. Hình ảnh này đã được đưa lên mạng và bị phản ứng giận dữ từ cộng đồng mạng cũng như dư luận.
Được biết, sau khi xảy ra sự việc, nhân viên của siêu thị buộc em N. phải gọi người nhà đến. Giá trị của hai cuốn sách là 20.000 đồng nhưng nhân viên siêu thị buộc phải đền 200.000 đồng, cháu N. mới được tha. Những ngày này, N. đang bị sốc nặng, tránh mặt bạn bè, khóc suốt. Người thân của N. sợ cháu có hành động dại dột nên suốt mấy hôm nay phải chở cháu đi học và cử người canh chừng. Nhà trường, bạn bè, người thân đã động viên cháu N. để cháu ổn định tâm lý.
Thầy Thái Duy Hằng, Hiệu trưởng THCS Chu Văn An, nơi cháu N. đang học tập cho biết: “Khi xảy ra sự việc, cô giáo chủ nhiệm của em N. là Nguyễn Công Quỳnh Trang đã đến siêu thị. Nhưng khi đến nơi thì sự việc đã xử lý xong. Mới đây chúng tôi mới biết hình ảnh này khi bị tung lên mạng. Việc trói tay, để em N đeo bảng như thế là phản cảm vì em chỉ mới học lớp 7. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên Công an thị trấn Chư Sê để họ vào cuộc, làm rõ vụ việc này”.
Chiều 14.4, Công an thị trấn Chư Sê đã làm việc với nhân viên của siêu thị Vỹ Yên. Thông tin từ Công an thị trấn Chư Sê cho biết: Bước đầu, nhân viên của siêu thị đã thừa nhận hành động trói tay, bắt em N. đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”. Tổng cộng có bốn người tham gia vụ việc, trong đó, một nhân viên tên Hải đã chụp hình rồi tung lên Facebook. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Trần Hiếu

Khu xử lý chất thải bốc cháy, hàng ngàn người tháo chạy



Thứ ba, 2014-04-15 03:03:04 - Nguồn: ThanhNien.com.vn
Khoảng 20 giờ 30 ngày 14.4, ngọn lửa kèm theo khói ở khu xử lý chất thải rắn Gò Cát (khu phố 9, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) bốc lên ngùn ngụt khiến cả khu dân cư tháo chạy hoảng loạn. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng trăm mét, bốc mùi khét lẹt. Toàn bộ khu vực này cúp điện. Hàng ngàn người tập trung ngoài QL1A theo dõi vụ việc.
Khu xử lý chất thải bốc cháy, hàng ngàn người tháo chạy
Hiện trường đám cháy
Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân nhanh chóng điều hàng chục chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường nhưng ngọn lửa quá lớn không thể dập tắt. Ít phút sau hàng chục xe cùng hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC các quận Tân Phú, 12, 6 và các lực lượng liên quan được điều động khẩn cấp tới hiện trường dập lửa. Bên ngoài QL1A, lực lượng dân phòng, CSGT có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Toàn bộ vật dụng trong khu xử lý bị ngọn lửa thiêu rụi, vụ việc không thiệt hại về người. Đến gần 23 giờ cùng ngày đám cháy vẫn chưa được dập tắt.
Tin,ảnh: Đức Tiến

Cấm công chức ngồi quán xá: “La cà mới... ra tiền”



Thứ ba, 2014-04-15 07:19:04 - Nguồn: KienThuc.net.vn
“Thỏa thuận thế nào, chia chác thế nào, cách nào để lách được luật pháp... là những thứ không thể bàn ở công sở, buộc phải ra quán”, ông Nguyễn Ty, nguyên Phó ban Nông nghiệp TƯ Đoàn nói.
Ngồi quán để bàn chuyện… công sở
Ông nghĩ sao về đề xuất này?
Trong các quy định về công tác cán bộ thì nhiều điều rất chặt chẽ. Để xây dựng cán bộ thì phải xây dựng bộ máy, chức năng nhiệm vụ, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đó thì mới cần bao nhiêu biên chế. Những người trong biên chế đó phải hiểu được chức năng của mình, nắm được nhiệm vụ của mình. Nhưng thực tế thì biên chế luôn mang tính chất áng chừng, không hề có định mức công việc cho từng vị trí. 
Không ai quản lý về hiệu quả công việc họ làm. Cái gì cũng áng chừng. Chẳng có định mức nào nên họ cứ la cà, ngồi cơ quan cũng được, ngồi quán cũng được, chơi điện tử cũng được, bạn bè rủ ra quán uống bia, uống rượu cũng được. Đến muộn về sớm với hàng tỷ thứ lý do chính đáng.
Ý ông đây lại là vấn đề hệ thống?
Bởi phân công trách nhiệm không rõ ràng, có sản phẩm hay không có sản phẩm cũng không sao cả. Cá nhân kém, tập thể kém cũng không sao. Chức trách không rõ ràng, hiệu quả công việc không rõ ràng, đánh giá bằng cảm tính với nhau chứ không bằng những tiêu chí cụ thể. Khi những điều đó không rõ ràng, còn mù mờ, thì họ có nhiều thời gian. Có thời gian thì họ la cà, làm gì được.
Nhưng công chức ăn lương là để làm việc, đâu phải để la cà?
Họ bảo họ ngồi quán là để làm việc đấy, do nhiều mối quan hệ nên họ buộc phải la cà đấy. Làm ăn kinh tế thường gắn với chính trị. Ví dụ, muốn có một dự án thì phải có quan hệ với những người làm chính trị, phải mời họ đi ăn đi uống. Không quen thì nhờ bạn bè mình giới thiệu. Làm sao để mỗi bên đều có lợi là làm dù ngân sách nhà nước có mất. La cà ra quán xá là để có thể thông cảm với nhau, để mặc cả những điều kiện thỏa mãn cả hai bên. Thỏa thuận thế nào, chia chác thế nào, cách nào để lách được luật pháp mới là quan trọng. Những cái đó không thể bàn ở công sở, buộc phải ra quán. Thế là thành ra người kinh doanh cũng ở quán, người làm hành chính cũng ở quán.
Vậy ông đánh giá thế nào về giải pháp của Hà Nội?
Về lý thuyết thì ta có rất nhiều quy định, nhưng nó không đi vào thực tế. Trước tình hình phức tạp đó có lẽ Hà Nội muốn là địa phương đi đầu trong việc chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ công chức.
Ông Nguyễn Ty, nguyên Phó ban Nông nghiệp Trung ương Đoàn. 
Thực tế nó quá lộ liễu
Ông nhìn nhận thế nào về số lượng cán bộ công chức hiện nay?
Nhà nước cứ nói giảm biên chế cán bộ nhưng chẳng giảm bao nhiêu. Bộ máy cứ ngày càng phình ra, phình về tổ chức, phình về nhân sự. Số cán bộ cứ thế tăng lên mà không ai kiểm soát cả. Lãnh đạo nào cũng muốn có thêm cán bộ. Trong khi đó chưa lãnh đạo nào làm rõ được luận chứng là cần phải có cán bộ ở vị trí này, nếu có thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào... Còn có thêm cán bộ thì lãnh đạo chả mất gì, đấy là chưa kể quyền lợi còn là do mối quan hệ ngoại giao. Người ta không chỉ nói với nhau bằng nước bọt, ai cũng biết thế.
Ông có thể ví dụ cụ thể?
Có một cơ quan cụ thể tôi biết, ông này là một chuyên viên cao cấp được giao xuống một tổ chức đoàn thể để làm việc về vấn đề giảm hơn 50 nhân sự. Sau một hồi làm việc (tất nhiên là ngoài quán), ông ấy về trình bày với một ông vụ trưởng khác đề nghị giúp. Sau đó đưa ra một sơ đồ chức năng nhiệm vụ kế hoạch phát triển. Thế là cuối cùng, không giảm nhân sự nào, thậm chí còn tăng thêm hơn 60 cán bộ. Tăng một cách rất hợp lý. Thế mới thấy cái việc la cà quán xá nó quan trọng thế nào.
Thế thì cái việc cấm la cà quán xá giờ làm việc có khi lại ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cán bộ công chức?
Nói một cách hài hước thì là thế. Việc bây giờ tổ chức ra hẳn một bộ máy để đi dẹp mấy chuyện này chẳng qua là vì thực tế nó quá lộ liễu, người ta phải nghĩ cách để chấn chỉnh lại. Nhiều khi tuyển cán bộ bây giờ người ta không tuyển bằng năng lực. Đôi khi để phô trương thanh thế, hình ảnh của cơ quan, người ta tuyển một vài chị hát hay, một vài anh đá bóng giỏi, vài người biết đánh bóng chuyền... Ngay các biên chế ấy cũng rất buồn cười, ở các nước khác là không bao giờ có chuyện có biên chế cho những người đó. Bộ máy cứ ngày càng phồng ra, trương phềnh ra là thế.
Ít có khả năng thành công
Người ta vẫn nói lương cán bộ công chức thấp, không đủ sống, thế thì tiền đâu mà cán bộ la cà?
Cơ quan hành chính sự nghiệp chỉ có ngân sách, cán bộ nhận lương, không giống như doanh nghiệp là họ có tiền lợi nhuận kinh doanh. Vậy cán bộ lấy tiền đâu để mà ăn uống, chơi bời quán xá? Chính là từ các chương trình, dự án của nhà nước. Anh nào cũng thế, cơ quan này đến cơ quan khác, cố xin được thật nhiều chương trình dự án, rồi tranh thủ các dự án của quốc tế là họ có tiền. Nếu làm sòng phẳng thì làm gì có khoản dư nào để mà ăn. Khoản ấy là phải trích từ dự án ra, để có chứng từ hợp thức hóa thì phải làm việc với nhau, ngồi với nhau để thỏa thuận. Đương nhiên thỏa thuận những việc đó là phải ra ngoài quán rồi. 
Theo ông thì có cấm được công chức ngồi quán xá trong giờ làm việc?
Từ trước đến nay ta cấm nhiều lắm rồi. Cấm xe biển xanh được đi lễ hội, đi ăn uống ở các nhà hàng khách sạn, cấm vào các khu vực như Đồ Sơn, nhà nghỉ. Thế là các nhà hàng liền trang bị các tấm bạt, đậy kín xe lại. Quan chức đi Đồ Sơn không bằng xe công nữa, mà gợi ý một vài tư nhân hỗ trợ xe, có qua có lại. Thế là cấm không thành. Rồi cấm dùng xe công đi làm việc tư, rất nhiều nghị quyết cấm khác, nhưng sau đó nó cũng trôi đi, kể cả trong giao thông, uống rượu, bia trong giờ làm việc... Tôi chưa biết Hà Nội sẽ kiên quyết đến mức nào, nhưng khả năng thành công ít lắm, tôi nghĩ thế.
Ai kiểm soát được tất cả các cán bộ công chức, chắc là khó?
Rất khó kiểm soát. Quần áo đồng phục không có, biển hiệu thì họ có thể đút túi, chả ai biết là ai với ai cả. Họ có nhiều mẹo để có thể tránh được sự giám sát. Trước đây ở Nga tôi có chứng kiến câu chuyện ở bến xe điện hay rạp chiếu phim, họ có thiết bị đọc tự động. Cứ mỗi bóng người đi qua là máy nó quét để cửa mở ra. Vài người Việt Nam nghĩ ra mẹo là cõng nhau qua máy quét đó. Thế là máy vẫn chỉ quét 1 cái bóng, hai người chỉ mua 1 vé thôi. Đấy, công nghệ mà người ta còn thế. Người ta có trăm nghìn cách thiên biến vạn hóa, khó lường lắm.
Xin cảm ơn ông!
Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa đề xuất lãnh đạo thành phố quyết định cấm cán bộ, công chức la cà hàng quán trong giờ làm việc nhằm chấn chỉnh tác phong của cán bộ công chức. Có người bảo, cán bộ công chức trong giờ làm việc thì phải làm, la cà quán xá thì đương nhiên là phải phạt, sao lại phải đề xuất cấm.


Tô Hội (Thực hiện)

Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông



Thứ ba, 2014-04-15 06:12:04 - Nguồn: Internet
Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông Tuy nhiên, chính Moscow cũng đã vạch ra đường ranh giới của mình. Các quan chức Nga tuyên bố rằng Kiev không được sử dụng bất cứ hình thức bạo lực nào chống lại...
Ukraine sẽ dùng quân đội để đàn áp làn sóng biểu tình thân Nga ở miền đông.
Ngày 13/4, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchynov đã ra tiếp một tối hậu thư nữa cho người biểu tình và các tay súng thân Nga ở miền đông, buộc họ phải hạ vũ khí và rút khỏi các tòa nhà chính quyền trong ngày hôm nay, nếu không sẽ bị quân đội Ukraine đàn áp.
Có vẻ như thời gian không còn nhiều cho ông Turchynov và chính quyền lâm thời ở Kiev. Nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Ukraine đang tuột dần khỏi tầm kiểm soát của chính phủ trung ương. Ngày càng nhiều đồn cảnh sát và trụ sở chính quyền rơi vào tay người biểu tình và những tay súng không rõ danh tính.
Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông
Ngày càng nhiều thành phố ở miền đông Ukraine rơi vào tay người biểu tình
Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka, đó là những thành phố và thị trấn đã bị rơi vào tay người biểu tình, và hiện có nhiều thông tin cho biết họ cũng đang kiểm soát các tòa nhà chính quyền ở Mariupol và Yenakiyevo.
Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ukraine Valentyn Nalyvaichenko tỏ ra rất sốt ruột: “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tối nay và ngày mai sẽ là những thời khắc rất quan trọng.”
Ông Turchynov liên tục cáo buộc rằng Nga đang đứng đằng sau điều khiển các lực lượng vũ trang bí ẩn đang nổ súng tấn công các đồn cảnh sát ở miền đông Ukraine. Phương Tây và Mỹ cũng đồng ý với cáo buộc này và cho rằng những tay súng này “không thể là người biểu tình bình thường” bởi họ được tổ chức rất tốt và sử dụng chiến thuật giống nhau ở nhiều thành phố.
Mặc dù các tay súng này mặc quân phục dã chiến không có phù hiệu nhưng họ đều sử dụng vũ khí của Nga và có vẻ ngoài rất giống với các lực lượng Nga từng kiểm soát Crimea.
Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông
Các tay súng ở miền đông có vẻ ngoài rất giống với lực lượng vũ trang ở Crimea
Ông Turchynov cáo buộc: “Kẻ xâm lược vẫn chưa chịu dừng lại và đang tiếp tục gieo rắc bất ổn ở miền đông đất nước.”
Chính phủ lâm thời Ukraine cũng đã vạch rõ “ranh giới đỏ” cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở miền đông, và họ tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đáp trả “hành động xâm lược của Nga”.
Giờ đây, chính quyền Kiev tuyên bố rằng “ranh giới đỏ” này đã bị vượt qua, và họ phải có biện pháp đáp trả.
Tuy nhiên, chính Moscow cũng đã vạch ra đường ranh giới của mình. Các quan chức Nga tuyên bố rằng Kiev không được sử dụng bất cứ hình thức bạo lực nào chống lại người biểu tình, nếu không họ sẽ “châm ngòi cho một cuộc nội chiến” ở Ukraine.
Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông
Các tay súng thân Nga tấn công một đồn cảnh sát ở Donetsk
Mặc dù Moscow tuyên bố “không có ý định” đưa quân vào Ukraine, song quốc hội Nga đã cho phép Tổng thống Vladimir Putin được can thiệp quân sự vào Ukraine nếu lợi ích quốc gia của Nga ở đây bị đe dọa.
Theo ông Putin, lợi ích quốc gia của Nga ở Ukraine chính là cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga ở đây, mặc dù đa số họ thực tế là người gốc Ukraine.
Tuy nhiên, việc dùng lực lượng quân đội Ukraine để đàn áp người biểu tình tiềm ẩn những nguy cơ không chỉ từ bên ngoài, mà nó còn có thể là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm đối với chính người sử dụng.
Mặc dù Kiev và phương Tây cáo buộc rằng trong số những người biểu tình tấn công vào các đồn cảnh sát ở miền đông có nhiều lính đặc nhiệm và tình báo Nga, song họ cũng cần nhớ rằng nhiều người trong số đó cũng chính là người dân địa phương, đồng bào của họ.
Chiến dịch đàn áp quân sự của Kiev có thể gây ra rất nhiều đổ máu cho chính những người Ukraine. Và chính quyền lâm thời ở Kiev cũng phải nhớ rằng họ nắm được quyền lực là nhờ làn sóng giận dữ của người dân trước cái chết của những người Ukraine trong cuộc biểu tình chống lại cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.
Ukraine sẽ trả giá nếu dùng vũ lực ở miền đông
Quân đội Ukraine đã sẵn sàng để đàn áp người biểu tình
Nhiều người dân ở miền đông Ukraine cho biết họ không muốn chứng kiến cảnh đất nước bị chia rẽ, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra hoài nghi về chính phủ mới ở Kiev. Họ cho rằng chính phủ đó là của những người miền tây và trung Ukraine, những con người không thực sự quan tâm đến quyền lợi và những nỗi lo lắng của họ.
Nhiều người thì tỏ thái độ do dự không muốn ngả về bên nào trong cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên nếu như quân đội Ukraine tràn tới gây đổ máu, chắc chắn họ sẽ đứng lên chống lại Kiev.
Cô Yulia, một phóng viên địa phương ở Sloviansk cho biết: “Tất cả những người ở đây đều chống lại chính phủ, ngay cả những người đã từng tới Kiev để tham gia biểu tình chống Yanukovych. Khi trở về, họ nhìn thấy những kẻ cơ hội chính trị lên làm thống đốc, mà đó chính là những kẻ mà họ đang chiến đấu để chống lại.”
Cô nói tiếp: “Có thể họ không hoàn toàn thích thú gì với việc tấn công chiếm giữ đồn cảnh sát, nhưng thực tế là người dân ở đây đang rất giận dữ.”
Theo Khampha

25 trẻ tử vong trong hơn 3.300 trẻ mắc sởi



Thứ ba, 2014-04-15 08:25:04 - Nguồn: Tinmoi.vn
Theo thống kê mới nhất, tình trạng trẻ mắc bệnh sở đang tăng nhanh, đã có 25 trẻ tử vong trong hơn 3.300 trẻ mắc sởi.


Theo thống kê mới nhất, tình trạng trẻ mắc bệnh sở đang tăng nhanh, đã có 25 trẻ tử vong trong hơn 3.300 trẻ mắc sởi.
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận hơn 6.600 trường hợp sốt phát ban trong đó gần 2.500 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh sởi. Đến nay đã có 59/63 địa phương ghi nhận có bệnh nhân sởi. Nhưng hai tuần trở lại đây, số mắc sởi trên toàn quốc đã giảm đáng kể.
Tính từ thời điểm đầu tháng 2 (khi bắt đầu có tử vong do sởi) đến đầu tháng 4-2014, Bộ Y tế mới lần đầu tiên công bố số trẻ đã tử vong do sởi và các biến chứng liên quan đến sởi trong hơn hai tháng qua là 25 trẻ. Trong số này chỉ có 1 trẻ đã được tiêm chủng đầy đủ. 
Theo tin tức, nguyên nhân của các ca tử vong la do viêm phổi liên quan sởi hoặc biến chứng mắc viêm phổi sau sởi do chuyển mùa, khí hậu lạnh ẩm, các bệnh đường hô hấp phát triển mạnh. Dịch sởi diễn biến tại Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh chung của thế giới, tính theo chu kỳ 3-4 năm lại có dịch. Tuy nhiên các ca bệnh tản phát, mỗi phường 1 ca nên không coi là ổ dịch.
PV

Chuyên gia VN: Có phương án đánh chìm tàu sân bay chỉ 100.000 USD !!!



Thứ ba, 2014-04-15 05:22:04 - Nguồn: InfoNet.vn
Ông Phan Bội Trân cho rằng những chiếc tàu ngầm mini có thể bị coi như đồ chơi, nhưng ông đã có lời giải để biến chúng thành khí tài quân sự...

Góp trí tuệ quốc phòng là bổn phận của mỗi người dân
Chia sẻ về việc tàu ngầm Trường Sa của ông Nguyễn Quốc Hòa chuẩn bị ra biển thử nghiệm, ông Trân cho biết:
“Việc tàu ngầm Trường Sa ra biển là một bước tiến lớn của khoa học Việt Nam. Dù hệ thống không khí tuần hoàn còn gây nhiều khó hiểu, nhưng thực tế, việc một doanh nhân làm được một con tàu 9 tấn và có thể lặn, nổi, di chuyển hoàn hảo như vậy là một điều đáng khâm phục.”
Ông Trân nhận định: “Khoan hãy vội phán xét con tàu này có thể làm được những gì, bởi nó chỉ là một phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Khi nó thành công với phiên bản 01, tôi tin những phiên bản sau, nó sẽ lớn hơn, sử dụng với nhiều mục đích cụ thể hơn.
Đừng vội quy kết những sản phẩm trí tuệ của người dân chỉ là thứ đồ chơi của kẻ lắm tiền. Ở Việt Nam, người nhiều tiền không hiếm, nhưng người biết dùng tiền vì một mục đích cao đẹp, đặc biệt vì Tổ quốc, chủ quyền quốc gia thì có vẻ như không nhiều.”
Ông Phan Bội Trân, người chế tạo chiếc tàu ngầm mini đầu tiên của Việt Nam.
“Nếu ta tự xem ta là một sĩ phu của đất nước, thì ta phải nhìn xa hơn là cái thiếu sót của một nhà báo, cái lỡ lời của một giáo sư, ta phải thấy xương máu của cha anh đã hi sinh, xương máu của Hải quân ta, những người lính của ta. Và phải nhìn hơn nữa, những giọt nước mắt âm thầm của các bà mẹ, các bà vợ, các trẻ thơ chờ người thân trên bến cảng.
Những em thơ ấy là tương lai của đất nước, những người nằm xuống vì Tổ quốc hôm nay chính vì mục tiêu cao đẹp, giữ vững độc lập nước nhà, để cho tương lai kia, không phải sống trong những tháng ngày làm nô lệ, phải triều cống, chịu bóc lột.
Tuy nhiên, chỉ sự dũng cảm, lòng yêu nước là chưa đủ, kể cả mọi khí tài ta nhập về cũng là chưa đủ, khi ta thấy các đối thủ trên Biển Đông vẫn ngạo mạn, như ngày xưa sứ thần Nguyên Mông đòi vào Thăng Long bằng cổng chính. Đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của đất nước là bổn phận của tất cả chúng ta. Nhưng bằng cách nào?
Chiến sĩ của Quân chủng Hải quân là để chiến đấu, chứ không phải để đóng tàu. Vậy công việc đóng tàu là của ai? Phải chăng là trách nhiệm của các công ty, xí nghiệp nhà nước, còn chúng ta thì phủi tay? Nếu nói đó là việc của nhà nước, chúng ta không dính líu, thì khi giặc đến nhà, khi đàn bà cũng phải đánh, thì ta đánh giặc bằng gì? Tham gia đóng góp trí tuệ là bổn phận của mỗi con người Việt Nam tự nhận mình yêu nước.”
Tàu ngầm mini của ông Phan Bội Trân
Biến "đồ chơi mini" thành tàu ngầm sát thủ
Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Phan Bội Trân cũng đã nói gần nói xa về khả năng biến những tàu ngầm mini tưởng như là đồ chơi trở thành những tổ hợp khí tài quân sự, có khả năng tác chiến hiệu quả.
Ông Trân chia sẻ: “Tôi không bao giờ nói ra những điều mình không làm được. Ngay như việc chiếc tàu mini Yết Kiêu, tôi hoàn thiện rồi mới công bố, không vừa thử vừa nói. Và bây giờ, tôi đang chế tạo một phiên bản khác lớn hơn, có khả năng hoạt động dưới nước lâu hơn và đủ chỗ cho khoảng 3, 4 chiến sĩ tác chiến trong tàu.”
Ông Trân cho biết: “Hiện tại, tôi đã có lời giải cho việc biến những thứ tưởng chừng là đồ chơi này trở thành khí tài quân sự, cụ thể là tổ hợp khí tài. Một chiếc tàu ngầm mini không thể làm gì, nhưng một tổ hợp 3, 4 chiếc, chiếc gắn rada, chiếc gắn thủy lôi… liên lạc tác chiến có bài bản, tôi tin để có một tổ hợp như vậy rẻ hơn rất nhiều lần việc nhập một khí tài từ nước ngoài.”
"Nếu chỉ đi mua những vũ khí từ nước ngoài, sẽ là chưa đủ cho khả năng phòng vệ của Việt Nam"
Lý giải sơ bộ về những khí tài này, ông Trân chia sẻ: “Với tính toán của tôi, nếu có chiến sự trên biển, ta sẽ phải đối mặt với lực lượng hùng hậu gấp đôi hạm đội 7 của Mỹ. Để đánh gãy đôi một tàu sân bay, với khoảng 100.000 USD, ta có thể làm được việc đó, tôi đã có đáp án.
Để đánh gãy đôi một tàu khu trục tương đương với tàu ba thân mới nhất của Mỹ, với 50.000 USD, ta có thể làm được việc đó, tôi đã có đáp án. Nhưng chưa hết, để tiêu diệt các khinh tốc hạm, ta phải sử dụng các đơn vị vũ trang cơ động khác, chỉ với 1.000 USD/ chiếc. Với 1 triệu USD, ta có 1.000 chiếc. Tôi đã có đáp án cho việc đó. Để hậu cần của ta cho phép tiến hành chiến tranh cách xa bở biển hơn 1.000 km, tôi cũng đã có đáp án.
Hiện tại, tôi đã đưa những đáp án của mình thành dự án khoa học và trình lên Bộ Quốc phòng và đang chờ đợi sự phản hồi. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình này, sắp tới tôi nhận được một khoản thừa kế, đủ để hoàn thành mỗi khí tài một phiên bản mẫu.
Tôi sẽ làm mẫu trước, hoàn toàn bằng tiền túi, không dùng đến tiền nhà nước, nếu tôi thành công, Bộ Quốc phòng sẽ không cần phải xét duyệt đề án mà có thể sử dụng ngay được công nghệ này.”
Ông Trân nhấn mạnh: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và khả thi của các đáp án này.”
Có thể nói, hậu duệ của một nhà cách mạng, một nhà yêu nước lừng lẫy, dù đã ở cái tuổi ngoài 60, nhưng Phan Bội Trân đã tự coi mình là một sĩ phu, một người có trí tuệ, và luôn canh cánh bên lòng về sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt.
Theo Baodatviet.vn
(Tựa bài do Infonet đặt lại)

Gia Lai: Côn đồ mượn xe công an tấn công cán bộ xã?

Thứ hai, 14/4/2014 10:09 GMT+7
Ông Phận đang trình bày toàn bộ sự việc với phóng viên
 TN-Chỉ vì ham mê “đỏ đen” để rồi ôm số nợ hơn 100 triệu đồng mà ông Trần Quốc Phận (ngụ thôn Phú An, xã IaLe, ChưPưh, Gia Lai - đồng thời là Chủ tịch hội nông dân xã IaLe) đã khiến cho gia đình và hàng xóm chứng kiến một phen “thất kinh hồn vía” khi bị chủ nợ mang xe ô tô chở theo nhiều người với hung khí trên tay lăm lăm xông vào nhà để đòi nợ…
Bị tấn công trong bữa ăn

Theo đơn tố cáo gửi Báo Tầm nhìn ông Phận cho biết, mọi mâu thuẫn bắt nguồn từ khi ông quen biết với anh  Lê Văn Sơn (trú tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai)  vào năm 2010 và được Sơn rỉ tai rủ ông tham gia vào đường dây cá độ bóng đá qua mạng. 

Sau một thời gian ngắn ông Phận đã gánh một số nợ  không nhỏ trên 100 triệu đồng và đã viết giấy nhận nợ với Sơn, 10 ngày sau đó ông Phận đã thanh toán được 50 % tổng số nợ trên cho Sơn, số còn lại ông không thể xoay sở thêm được nên đã xin Sơn cho khất lại đến mùa thu hoạch tiêu năm sau.       

Tuy nhiên, do mùa màng thất bát không xoay được tiền trả cho Sơn nên đến 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2013, trong lúc ông Phận cùng gia đình đang ăn cơm trưa tại nhà thì Sơn đi ô tô biển số 90T- 5787, chở theo 4 thanh niên dừng xe trước nhà ông Phận rồi cả năm người xuống xe trên tay lăm lăm gậy gộc, dao và Sơn rút trong túi ra một khẩu súng…xông vào nhà. Nhằm uy hiếp, khống chế bắt ông Phận phải lên xe ô tô dưới sự chứng kiến của nhiều người dân quanh khu vực và nhiều người cũng tỏ ra hết sức bất bình…

Trong lúc hoảng loạn và muốn tự vệ bản thân trước sự liều lĩnh, manh động, thái độ hung hăng của Sơn và những người đi cùng nên sẵn chiếc rựa trên tay ông Phận đã quơ quàng lung tung chẳng may lại làm vỡ đi chiếc kiếng xe ô tô của Sơn.


Bản cáo trạng

Sau đó, lực lượng công an đến lập biên bản sự việc, ông Phận được gia đình đưa đi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và xuất việc vào ngày 5/11/2013.

Sau một vài lần được công an huyện mời lên làm việc ông được phía công an huyện đưa đi giám định sức khỏe thương tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với tỉ lệ là  3%.

Bị hại thành bị cáo?

Làm việc với ông Trần Quốc Phận, với thái độ vô cùng bức xúc ông Phận cho biết: Hiện tại ông đã nhận được kết luận điều tra số 05/KLĐT từ phía công an và bảng cáo trạng số 11/KSĐT- KT của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện ChưPưh với nội dung: căn cứ cào quyết định khởi tố bị can số 129 ngày 24 tháng 2 năm 2014, của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ChưPưh tỉnh Gia Lai đối với ông Trần Quốc Phận về tội “ cố ý làm hư hỏng tài sản ” quy định tại điều 143 Bộ luật hình sự.  

Trên cơ sơ kết quả điều tra đã có đủ căn cứ xác định bị can Trần Quốc Phận phạm tội “ cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”. 

Theo ông Phận kết luận điều tra của cơ quan công an là chưa thỏa đáng trong khi ông một lòng tin tưởng vào sự công minh của pháp luật. 

Việc Sơn cùng các thanh niên khác hiên ngang xông vào nhà ông giữa ban ngày trên tay cầm nhiều hung khí nguy hiểm cố tình khống chế, uy hiếp tính mạng của ông như xã hội đen vậy tại sao vẫn vô can và nằm ngoài vòng pháp luật? việc Sơn dùng súng uy hiếp (mặc dù sau đó được xác định là súng giả) nhưng hành vi đó có gây nguy hiểm cho xã hội hay không?


Giấy ký xác nhận làm chứng của các hộ dân xung quanh chứng kiến vụ việc trong đó có thôn trưởng thôn Phú An.

Không lẽ cứ hành xử theo kiểu mang hung khí đến nhà, dùng súng uy hiếp sau đó xử phạt hành chính là xong?vậy đâu là sự nghiêm minh của pháp luật?...

Ông Phận cho rằng có nhiều chi tiết còn mập mờ chưa được làm rõ, từ việc chiếc xe Sơn dùng để chở các thanh niên khác đến hành hung và uy hiếp ông, qua kết luận điều tra của cơ quan công an xác định chủ nhân chiếc xe  là của đồng chí Võ Việt Anh (nguyên là cán bộ công an huyện Chư Sê, Gia Lai).

Trong lúc hoảng hốt ông Phận có làm vỡ kính xe ô tô là do tự vệ vì lo sợ tính mạng đang bị đe dọa, vậy hà cớ gì mà cơ quan Công an cũng như Viện kiểm sát nhân dân huyện ChưPưh không xem xét tình tiết mà kết luận tôi về tội “ cố ý làm hư hỏng tài sản”.  

Không truy tố- vì sao?

Để xác minh và làm sáng tỏ mọi chuyện, ngày 10 tháng 4 năm 2014, phóng viên Báo Tầm nhìn đã có buổi làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan của huyện ChưPưh.

Trao đồi với phóng viên ông Nguyễn Văn Dạng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết: “Việc gia đình ông Phận bị Sơn dẫn theo người đến nhà mang theo hung khí xông vào đòi nợ và dùng súng khống chế, uy hiếp là sự thật, việc ông Phận cầm rựa và làm vỡ kiếng ô tô chẳng qua chỉ là tự vệ, ông Phận trước giờ công tác rất tốt, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao,bản chất ông Phận cũng như tính cách không đến nỗi nào và cũng chẳng mất lòng hay xích mích với ai…”


Đơn tố cáo gửi báo Tầm nhìn của ông Phận
Tiếp tục làm việc với ông Phạm Đức Trọng (điều tra viên trực tiếp xử lý vụ án) công an huyện ChưPưh thì được biết: việc ông Phận bị kết luận tội danh cố ý hủy hoại tài sản là có cơ sở, chiếc kính mà ông Phận làm vỡ được định giá 10.974.240đ đủ điều kiện để khởi tố vụ án.

Còn về Lê Văn Sơn cũng như những người đi cùng có hành vi mang hung khí vào nhà ông Phận đánh đập nhưng do kết luận giám định sức khỏe ông Phận chỉ là 3% nên chưa đến mức độ truy tố nên chỉ bị phạt hành chính.

Việc Sơn dùng súng đe dọa ông Phận thì khẩu súng đó cũng được cơ quan chức năng xác định là súng giả và khẩu súng đó cũng chưa phát ra tiếng nổ nên Sơn cũng không bị kết tội.

Khi phóng viên hỏi rằng : “ việc Sơn cùng các thanh niên khác ngang nhiên xông vào nhà ông Phận với hung khí nguy hiểm và khống chế uy hiếp bằng súng vậy hành vi đó có vi phạm pháp luật không?” thì được trả lời rằng “ có vi phạm pháp luật…”. 

Điều phóng viên thắc mắc là vì sao ông Trọng lại ví von một hành vi phạm tội giống như một trận đấu bóng?. “Trong trận đá bóng người nào phạm lỗi lập tức bị trọng tài đuổi ra khỏi sân là điều đương nhiên” .

Theo một nguồn thông tin xác nhận chủ nhân chiếc ô tô mang biển số 90T – 5787 mà Sơn dùng chở 4 thanh niên cùng hung khí đến nhà ông Phận vào  ngày 30 tháng 10 năm 2013 là của ông Việt Anh (đang công tác tại Công an huyện Chư Sê).

Khi PV đã đến trụ sở công an huyện Chư Sê để tìm hiểu sự việc thì ông Lưu Sỹ Lương (phó công an huyện Chư Sê) cho biết: “Hiện tại Việt Anh đã đi cơ sở, không có mặt tại trụ sở và cho số điện thoại để phóng viên liên hệ sau”.

Hân Hân – Hải Dương

Cảnh giác với thương lái Trung Quốc

Thứ hai, 14/4/2014 11:13 GMT+7
 TN- Thời gian gần đây, ở các cảng cá tại Khánh Hòa, xuất hiện nhiều thương lái Trung Quốc thu mua hải sản, đặc biệt là cá hố. 



Cá hố là loài các thương lái Trung Quốc đang tập trung thu mua

Nếu như trước đây cá hố ngư dân chỉ bán cho các cơ sở, các đầu mối, các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản trong nước. Thì thời gian gần đây, các thương lái Trung Quốc thường chờ sẵn ở các cảng cá chờ tàu về họ đến tận nơi để thu mua. Họ đẩy giá thu mua cao hơn 10.000 đồng/kg nên hầu hết số lượng cá hố đều được ngư dân bán cho các thương lái này.

Được biết tại các cảng cá ở Khánh Hòa, hiện các thương lái Trung Quốc đứng ra thu mua khoảng 2/3 lượng hải sản khai thác được. Điểm chung là ban đầu họ đưa ra các mức giá hấp dẫn, luôn cao hơn giá bán để cạnh tranh với các thương lái và doanh nghiệp của nước ta. Khi đã tạo được lòng tin với ngư dân và có được chỗ đứng trên thị trường thì họ quay ngược lại ép giá xuống chỉ còn 50 – 60 % giá trước đó, thậm chí có lúc giá thấp hơn thỏa thuận ban đầu tới 70%.

Mặc khác, hầu hết các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc đều qua con đường tiểu ngạch, tránh được nhiều loại thuế nên các thương lái mặc sức hoành hành. Hậu quả là người dân bị thua thiệt còn nhà nước thì thất thu thuế.

Trước đó cũng tại Khánh Hòa, một số tiểu thương được các thương lái Trung Quốc giao tiền trước đề nghị thu gom và chế biến cá bớp. Sau vài ba chuyến hàng khi đã gây được niềm tin thì họ chỉ ứng độ 30% giá trị lô hàng. Khi tiểu thương gom đủ hàng thì các thương lái Trung Quốc chấp nhận bỏ tiền đã ứng không nhận hàng như đã thỏa thuận.

Tiểu thương ôm hàng chục tấn cá bớp đã chế biến có giá trị lên đến hàng tỷ đồng nhưng chẳng tiêu thụ được do người dân nước ta không có thói quen sử dụng mặt hàng đã qua chế biến…Sau đó, lượng hàng này được một thương lái Trung Quốc mua với giá chỉ bằng 1/3 giá đã thỏa thuận trước đó. Giao hàng xong mới biết họ cùng một đường dây mua bán với nhau và thực tế của chiêu trò bỏ tiền cọc chỉ là thủ đoạn họ dùng để ép giá.

Trước những hành vi mua bán bất thường như vậy, người dân nên cảnh giác hơn trong việc buôn bán với các thương lái Trung Quốc. Vì rất có thể đây là những chiêu trò lũng loạn thị trường trong nước, nếu không cẩn thận, chặt chẽ sẽ ôm phải những cú lừa đau vì những thương lái “không địa chỉ” này.

Hồng Phượng

PICS : Cháy dữ dội tại TP.HCM, quốc lộ 1A bị phong tỏa

(Kênh 13) – Sau nhiều giờ, vụ hỏa hoạn tại trung tâm xử lý chất thải rắn Gò Cát vẫn chưa có dấu hiệu được khống chế. Giao thông qua QL 1A đoạn trạm thu phí An Sương – An Lạc bị gián đoạn.
Nhập mô tả cho ảnh
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 20h ngày 14/4 tại trung tâm xử lý chất thải rắn Gò Cát thuộc công ty Môi trường đô thị TP.HCM, nằm gần quốc lộ 1A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhiều người cho biết, từ cách xa 5 km trên quốc lộ 1A, họ đã nhìn thấy ánh lửa và khói phát ra từ đám cháy.
Nhập mô tả cho ảnh
Ngọn lửa lớn bốc lên từ kho xưởng và lan nhanh ra xung quanh.
Nhập mô tả cho ảnh
 Lửa bao trùm một khu nhà, khói đen cuồn cuộn từ vụ hỏa hoạn ngùn ngụt bốc ra.
Nhập mô tả cho ảnh
Hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng của các quận Bình Tân, Tân Phú, 12 có mặt tại hiện trường. Lực lượng chữa cháy liên tục được chi viện từ các quận khác đến vụ hỏa hoạn.
Nhập mô tả cho ảnh
Quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí An Sương – An Lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều lực lượng công an, CSGT, dân phòng được huy động phong tỏa hiện trường, tạm thời không cho xe qua lại và giữ gìn an ninh trật tự.
Nhập mô tả cho ảnh
Sau bốn giờ chữa cháy, đám cháy vẫn hoành hành trong công ty xử lý chất thải rắn Gò Cát.
Nhập mô tả cho ảnh

Khủng bố kinh hoàng ở Nigeria, 71 người thiệt mạng



Thứ Hai, ngày 14/04/2014 22:02 PM (GMT+7)
Hai vụ nổ bom kinh hoàng đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Abuja, thủ đô Nigeria vào sáng nay (14/4) theo giờ địa phương. Hậu quả là ít nhất 71 người thiệt mạng và khoảng 124 người khác bị thương.
Theo BBC, hai quả bom đã nổ gần như cùng lúc tại một trạm xe bus vào giờ đi làm buổi sáng. Sức ép của hai quả bom khiến một số thùng nhiên liệu gần đó bốc cháy và làm tăng thêm thương vong.
Ông Abbas Idris, người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ khẩn cấp của thành phố Abuja xác nhận, có 71 người thiệt mạng và 124 người bị thương. Trong đó có 34 nạn nhân chết ngay tại hiện trường, số còn lại qua đời trong bệnh viện.
Khủng bố kinh hoàng ở Nigeria, 71 người thiệt mạng - 1
 Hiện trường vụ nổ bom
Phóng viên hiện trường của BBC cho biết, vụ nổ đã tạo ra một hố sâu tới 1,2m dưới nền đường và phá hủy khoảng 30 xe ô tô các loại, đồng thời tạo ra các đám cháy trong nhiều giờ.
Theo người phát ngôn của cảnh sát Nigeria - ông Frank Mba, hiện tại vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, ông này nghi ngờ nhóm Hồi giáo Boko Haram chính là chủ mưu.
Khủng bố kinh hoàng ở Nigeria, 71 người thiệt mạng - 2
Nhân viên y tế có mặt ở hiện trường
Khủng bố kinh hoàng ở Nigeria, 71 người thiệt mạng - 3
Một người phụ nữ gào khóc khi nhìn thấy các nạn nhân
Ngay khi hay tin, Tổng thống Nigeria - ông Goodluck Jonathan đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đứng trên đống đổ nát vẫn còn vương máu, Tổng thống Jonathan thề rằng sẽ bắt những kẻ khủng bố phải trả giá.
“Chúng ta đã mất quá nhiều sinh mạng. Boko Haram là một vết nhơ trong sự phát triển của Nigeria, nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Việc loại bỏ Boko Haramchỉ là vấn đề thời”, ông Jonathan nói.
Boko Haram là tổ chức Hồi giáo cực đoan được nhiều nước trên thế giới xếp vào nhóm tổ chức khủng bố. Các thành viên của Boko Haram chủ yếu đang trú ngụ ở miền Bắc Nigeria.
Boko Haram có chủ trương giữ gìn sự thuần khiết của đạo Hồi, đồng thời bài xích văn hóa phương Tây. Ngoài ra, tổ chức này còn chống phá chính phủ Nigeria rất quyết liệt. Boko Haram có quan hệ mật thiết với hai nhóm khủng bố nổi tiếng là Al-Qaeda và Ansaru.
Ước tính từ năm 2002 đến nay Boko Haram đã giết hại hơn 10.000 người ở Nigeria và các nước lân cận.
Giang Bàng (Theo BBC)