Sunday, March 9, 2014

Hội chứng 'cuồng yêu' và những kẻ bệnh hoạn không ăn được đạp đổ!

theo Tiền Phong | 10/03/2014 11:47


Theo nhiều chuyên gia, "cuồng yêu" có biểu hiện muốn kiểm soát đối phương một cách gắt gao, muốn độc chiếm; sẵn sàng dùng bạo lực để gây tổn thương nếu không được đáp lại...

Không được ăn thì đạp đổ
Ngày 5/3, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đã tìm thấy xác nghi can Phùng Chấn An (35 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM), người đã tạt a-xít N. T. L. G (28 tuổi, tỉnh Khánh Hòa), nữ chủ quán cà phê Bóng Đèn (đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3), cũng chính là người yêu của nghi can.
Theo cơ quan điều tra, Phùng Chấn An (35 tuổi, ở quận 10) là dược sĩ trung cấp, từng có vợ con nhưng đã li hôn. Gần 2 năm nay, An quen biết và có tình cảm với chị G. Tuy nhiên, gần đây giữa An và chị G. phát sinh mâu thuẫn. Kiểm tra điện thoại di động của chị G, cơ quan điều tra thấy nhiều tin nhắn thể hiện 2 người có mâu thuẫn gay gắt. Đêm 26/2, An đến quán cà phê Bóng Đèn, tắt hết hệ thống camera, tạt axit vào người G. rồi bỏ trốn.
Trước đó, một vụ án giết người tình đã xảy ra tại quán cà phê võng Thanh Trúc (đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Hôm đó, chị Nguyễn Thị K.C. (26 tuổi) cùng với Bùi Văn Xuân Lắm, 30 tuổi (cả hai cùng xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) vào quán gọi nước uống và đồ ăn sáng. Lúc sau, những người ngồi trong quán nghe tiếng kêu cứu của chị K.C, rồi thấy Lắm cầm dao đi nhanh ra ngoài lấy xe máy chạy mất. Mọi người tới chỗ chị K.C . thì thấy chị này nằm chết gục tại chỗ với nhiều vết đâm trên người.
Hội chứng 'cuồng yêu' và những kẻ bệnh hoạn không ăn được đạp đổ
Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại quán cà phê Thanh Trúc
Theo người dân địa phương, cả Lắm và chị K.C. từng có gia đình riêng, song đã ly hôn. Lắm làm nghề tài xế nhưng một năm trở lại đây chỉ ở nhà chơi bời lêu lổng. Trong thời gian này, Lắm quen biết và có tình cảm với chị K.C. Lắm không có nghề nghiệp nhưng lại mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, lại hay ghen tuông vô cớ…
Một chuyện tình khác giữa Hữu Quang và Thu Trang, tuy không dẫn đến án mạng song để lại những chấn động ám ảnh Thu Trang và cả gia đình cô. Khi những say đắm ban đầu qua đi, Thu Trang phát hiện Hữu Quang không “ga lăng” như thời gian đầu, mà thực ra là một gã trai cục cằn. Trang đòi chia tay, Quang đã không ngần ngại khủng bố tinh thần Trang bằng các cuộc gọi, tin nhắn.
Quang còn mang cả hung khí đến trường, dọa giết Trang, khiến cô bị chấn động tâm lý nặng. “Quang liên tục gọi điện đe dọa sẽ nói cho mọi người biết chuyện hai đứa quan hệ với nhau, đe dọa sẽ báo cho gia đình biết (Trang đang học lớp 9 một trường THCS tại TP.HCM) khiến em hoang mang, lo lắng”, Trang nói.
Có thời gian, mỗi ngày, Quang chờ Trang trước cổng trường, và theo dõi Trang sát sao từng bước. Biết Trang đổi số di động, Quang gọi điện thoại bàn lúc nửa đêm để đòi gặp, khiến Trang lo sợ đến mức bỏ học, không dám ra khỏi nhà. Bị khủng hoảng tâm lý nặng, Trang được bố mẹ đưa đi nhập viện tâm thần để điều trị. Về phần Quang, sau khi gia đình Trang phát hiện, đã trình báo công an, và Quang đã bị xử lý vì hành vi quấy rối người khác.
Nguyên nhân vì đâu?
Trung bình mỗi tuần, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu phải điều trị tâm lý cho 3- 4 trường hợp liên quan đến chuyện tình yêu. Theo bà Lưu, đa số các trường hợp điều trị ở đây là những học sinh, sinh viên nữ, có trường hợp bị người “cuồng yêu” quấy rối dẫn đến khủng hoảng tinh thần, ngược lại, có trường hợp do “cuồng yêu” quá mức dẫn đến tâm lý suy sụp…
Theo bà Lưu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến “cuồng yêu”, chẳng hạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người yêu nhưng không được đáp trả; tính tình đa nghi, ích kỷ, mong muốn chiếm hữu người khác quá cao và thiếu niềm tin trong tình yêu; bị ảnh hưởng nhiều từ phim ảnh bạo lực hoặc do bản tính nóng nảy thiếu kiểm soát về lời nói và hành động của bản thân.
Bên cạnh đó, mạng xã hội hiện nay, các trang văn hóa đồi trụy… cũng ảnh hưởng lớn đến tính cách, tư duy và vấn đề giáo dục trong giới trẻ, từ đó sinh ra các hành động như giết người tình rồi tự sát, hoặc không yêu thì sinh ra quấy rối, khủng bố tinh thấn đối phương.
PGS- TS Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia tâm lý (Trường đại học Sư phạm TP.HCM), thì cho rằng nguyên nhân của “cuồng yêu” chủ yếu xuất phát từ tâm lý như sự hụt hẫng trong đời sống gia đình với những ám ảnh thời thơ ấu; sự mất tự tin về cái tôi tình yêu; sự sang chấn sau một cú sốc về tình cảm hoặc những thất bại hay đổ vỡ không hẳn về tình yêu; sự nhận thức lệch lạc với quan điểm về tình yêu ích kỷ và sự quá đáng…
Còn theo BS Chuyên khoa I Vũ Kim Hoàn, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, “cuồng yêu” có thể được thể hiện qua hoang tưởng ghen tuông và được xem là bệnh lý.
Nguyên nhân của bệnh lý này là thời niên thiếu có vấn đề về gia đình, bị bỏ rơi, bị lạm dụng tình dục, giáo dục lệch lạc, khó khăn trong cuộc sống… làm nhân cách phát triển lệch lạc hình thành nên tính cách, tâm lý không ổn định. Bên cạnh đó, các yếu tố như áp lực cuộc sống, công việc cũng là yếu tố khởi phát, thúc đẩy họ rơi vào bệnh lý.
Theo PGS- TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, ngay khi nhận dạng người “cuồng yêu” đang là người theo đuổi hay đang yêu mình, bạn cần tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, nhất thiết không nói chuyện, nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ. Bên cạnh đó, khi thấy hắn bắt đầu có biểu hiện đeo bám, dai dẳng, trơ trẽn, lì lợm, thiếu tế nhị… thì lập tức cần sự “phản kháng” quyết liệt. Thậm chí có thể nhờ bạn bè, người thân can thiệp.
Với người bị kẻ “cuồng yêu” quấy rối, Bác sĩ Vũ Kim Hoàn khuyên: “Trường hợp này bạn nên đi khám, vì nếu tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, công việc… Nhưng cách tốt nhất là phải điều trị cái gốc, giải quyết dứt điểm mối quan hệ”.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu nhận xét: "Về phần những kẻ cuồng yêu, kết cục của họ thường không thể thoát khỏi vòng lao lý".
"Biết người theo đuổi mình cuồng yêu nhưng vì sợ đối phương làm bậy nên không dám nói lời chia tay mà âm thầm chịu đựng, là một cách hiểu sai lầm; các bạn cần nhận thức rằng chỉ có chia tay mới là lối thoát, bạn cần hướng đến sự an toàn cho chính mình".
PGS - TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn

Vì sao hàng Trung Quốc được chuộng ở Việt Nam?


Thứ Hai, 10/03/2014 10:43 (GMT + 7)
Có giá thành rẻ nên hàng hoá có xuất xứ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam, lượng người cũng không hề nhỏ.
Những đồ dùng từ nhỏ nhất như tăm, tăm bông, giấy vệ sinh cho đến quần áo, đồ điện tử, thực phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc... được mua đi bán lại khá nhiều tại thị trường trong nước.

Chị Nguyễn Thị Diệu, bán hàng tạp hoá trên đường Láng, cho biết các sản phẩm hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Với giá thành rẻ, đơn giản nên những sản phẩm “Made in China” tại cửa hàng chị bán rất chạy. Trong khi đó, hàng hoá có xuất xứ  trong nước hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy,…thường có giá cao gấp 2, 3 lần nên kén người mua, bán ra kém.  Đơn cử một chiếc bút bi “Made in China” trong cửa hàng chị chỉ có giá 2.000 đồng, trong khi cùng sản phẩm có xuất xứ ở Việt Nam giá lên đến 5.000 đồng.




                        Mã vạch hàng Trung Quốc trên nhiều sản phẩm bán tại Việt Nam.

Chị Diệu bán hàng tạp hoá được hơn 10 năm nên nắm khá rõ thị trường các mặt hàng. Theo kinh nghiệm bán hàng, chị cho biết những mặt hàng bán chạy thường có xuất xứ ở Trung Quốc. Lý giải về điều này, chị cho rằng những sản phẩm Trung Quốc đã đánh trúng vào tâm lí “cần” của người tiêu dùng.

Được người Việt chuộng nhất có lẽ là quần áo nguồn gốc từ Trung Quốc. Chị Kiều Thị Loan, bán quần áo ở chợ Sinh viên, chia sẻ: "Quần áo Trung Quốc giá rẻ nên thường không mất nhiều vốn để nhập về. Hơn nữa, hàng Trung Quốc mẫu mã chạy theo mốt, lại có nhiều mức giá khác nhau nên rất dễ bán. “Bây giờ người ta mặc quần áo theo thời vụ, hết mốt là họ thải ra. Do vậy, người dùng Việt chuộng hàng giá rẻ của Trung Quốc thay vì bỏ nhiều tiền mua hàng cao cấp đắt đỏ”, chị nói.

                      Hàng “Made in China” có mẫu mã, chủng loại phong phú, giá thành rẻ.

Anh Trần Văn Sơn, chủ bán buôn quần áo tại chợ Ninh Hiệp, cho biết: "Phần lớn hàng Trung Quốc có chi phí đầu vào thấp, nguyên phụ liệu rẻ, vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch nên không phải đóng thuế. “Đa số hàng này bán tại các chợ, cửa hàng thời trang nên cũng không phải chịu thuế, cũng không tốn chi phí thiết kế, lấy thương hiệu… nên có đất sống”, anh nói.

Mặc dù không đảm bảo về chất lượng và độ an toàn, nhưng mặt hàng giá rẻ Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm vẫn chiếm ưu thế từ người tiêu dùng Việt. Anh Trần Văn Hoà (Hiệp Hoà, Bắc Giang), bán hoa quả trên đường 32 cho biết, hoa quả Trung Quốc có mẫu mã đẹp, để được lâu, giá nhập lại rẻ nên thu lợi nhuận cao. Trong khi hoa quả nhập từ thương lái miền Nam giá đắt nên bán chậm, người kinh doanh không hào hứng".

“Đối tượng khách hàng chủ yếu là sinh viên, do vậy tôi thường bán hoa quả giá rẻ nhập từ Trung Quốc", anh nói.

Theo Zing

Hình ảnh cập nhật ngày thứ 2 tìm kiếm máy bay mất tích bí ẩn trên Biển Đông

10/03/2014 - 03:06

Bước sang ngày thứ 2, hơn 22 máy bay và 40 tàu của Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Trung Quốc đã tham gia tìm kiếm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuy nhiên, dấu hiệu khả quan nhất vẫn chỉ là những vật thể lạ chưa xác định. Đã có giả thiết mới được đưa ra về dấu vết chuyển hướng đột ngột của MH370. Liệu nó đã quay về phía Malaysia? Tuy nhiên, các hoạt động tìm kiếm vẫn diễn ra khẩn trương và căng thẳng.
Hình ảnh chụp từ máy bay xuống vùng biển mà MH370 để lại dấu vết cuối cùng cho thấy sự hiện diện rất nhiều tàu cứu hộ, tàu quân sự của nhiều nước. Ảnh: AFP
Một tàu tìm kiếm của Malaysia. Ảnh Reuters
Tàu chiến đã tham gia tìm kiếm từ phía Việt Nam. Ảnh Reuters.
Tàu cứu hộ Singapore sẽ được huy động cả tàu ngầm để tìm kiếm. Chụp từ clip (Reuters)
Phi hành đoàn trên máy bay AH-286 Lữ đoàn 918 Không quân. Ảnh: Reuters
Dõi mắt tìm kiếm. Ảnh: Getty Images
Vệt “dầu loang” khả nghi cuối cùng chỉ là bãi cạn trên biển. Ảnh: QĐND
Một mảnh vỡ được phát hiện với nghi vấn là cửa thoát hiểm của máy bay nhưng tàu cứu hộ chưa thể tiếp cận khi trời đã tối và sóng to về đêm. Trước đó, Singapore cũng đã phát hiện ra vật thể lạ tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng đây không phải là chi tiết của máy bay. Ảnh: Zing News
Như vậy, cho đến cuối ngày thứ 2 tìm kiếm, tung tích chiếc máy bay của Malaysia vẫn chưa được phát hiện.  Ngoài tình tiết 4 hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp lên máy bay khiến nghi vấn không tặc trở nên có căn cứ thì trưa ngày 9/3, truyền hình Trung Quốc đưa tin, một gia đình của hành khách trên chuyến bay vẫn gọi được vào máy điện thoại của người thân. Đây được coi là tia hi vọng mong manh rằng chiếc máy bay chưa bị rơi xuống biển, thậm chí có thể nó đã bị khống chế bay tầm thấp, thoát vùng phủ sóng radar để hạ cánh vào một khu vực đất liền nào đó. Số phận MH370 vẫn đang là câu hỏi bí ẩn chưa lời đáp.
Tờ New York Times dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc cho hay các thiết bị rà soát đặc chủng của quân đội Mỹ vẫn chưa phát hiện ra đốm sáng nào trong khu vực hoạt động của máy bay. Bởi vậy vẫn chưa có căn cứ cho thấy chiếc máy bay của Malaysia bị phát nổ.

Sẽ có máy soi thực phẩm bẩn, nhưng chưa biết bao giờ!

08/03/2014 - 08:53

Rau củ quả độc, cá độc, bún độc, phở độc, giò chả độc... tràn ngập từ chợ cho đến len lỏi cả vào trong siêu thị. Có vẻ ngày nay, việc tìm một sản phẩm bị nhiễm độc cũng dễ dàng như người dùng lên Google để tra cứu tài liệu vậy. Thế nhưng, bao nhiêu đề án “sạch” mà mâm cơm người Việt vẫn “bẩn”. Sắp tới đây sẽ xuất hiện những chiếc máy “soi” độ bẩn của thực phẩm để giúp các cơ quan chức năng làm việc tốt hơn, nhưng bao giờ thì triển khai thì vẫn… không thấy đả động đến.

Theo Tiền Phong, tại cuộc họp về xây dựng Đề án lập bộ phận kiểm tra và trang thiết bị kiểm tra nhanh diễn ra vào ngày 6/3, Sở NN&PTNT cho biết đang tiến hành thực hiện đề án lập bộ phận kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm và trang thiết bị kiểm tra nhanh các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối theo từng lộ trình. Theo đó, tại các chợ đầu mối của Hà Nội sẽ được đặt những chiếc máy soi thực phẩm bẩn, sau đó sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm về hiệu quả để biết có thể triển khai rộng rãi hay không. Bà Nguyễn Thị Tam - Đại diện Sở NN&PTNT - cho biết trước mắt sẽ tập trung vào “soi” nông sản vốn hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản…  
 
Ngoài kế hoạch lắp đặt các máy kiểm tra thực phẩm và thành lập các trạm kiểm nghiệm nhanh tại các chợ đầu mối, Chi cục Thú y Hà Nội đã mua 200 chiếc máy đo pH phát cho cán bộ thú y để kiểm tra hằng ngày tại 300 trong số 900 chợ trên địa bàn thành phố.
 
Tuy nhiên, việc đặt máy soi thực phẩm bẩn vẫn đang nằm trong đề án và được các cơ quan quản lý bàn thảo thì chưa biết đến ngày nào Hà Nội mới có thể lắp đặt chiếc máy đầu tiên. Đến nay, việc tính toán mua bao nhiêu máy, mua máy ở đâu vẫn còn đang được các cơ quan chuyên môn bàn thảo và chủ trương là sẽ theo phương thức xã hội hóa - hiểu nôm na là ngành quản lý và toàn dân cùng chung tay chiến đấu thực phẩm bẩn, một chương trình hành động thường rất dễ bị lạm dụng mà y tế, giáo dục đều đã có những bài học đắt giá.
 
Theo các nhà quản lý, việc vận hành chương trình này sẽ lại cần… có lộ trình dài hơi. Trước đó, những chiếc “cân đối chứng” cũng từng xuất quân rất rầm rộ, song cũng nhanh chóng bị chết yểu. Trong khi đó, ngày 7/2, Cục Quản lý Thị trường công bố số đường dây nóng về vệ sinh an toàn thực phẩm số: 1900585826. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động. 
 

Ám ảnh với thương tích nạn nhân vụ dùng nhục hình ở Phú Yên


Thứ Hai, 10/03/2014 09:37

(NLĐO) - Đúng 8 giờ 40 phút ngày 10-3, TAND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra ở Công an TP Tuy Hòa.


Năm bị cáo phải ra hầu tòa đều là những sĩ quan công an, gồm: Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an Phú Yên), bốn bị cáo còn lại từng công tác tại Công an TP Tuy Hòa là Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra).

Ông Ngô Văn Cộ (cha) và chị ngô Thị Tuyết (chị Kiều) mang theo các chứng cứ ra tòa
Ông Ngô Văn Cộ (cha) và chị ngô Thị Tuyết (chị Kiều) mang theo các chứng cứ ra tòa
Bị hại trong vụ án là Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa – Phú Yên, đã chết). Những thân nhân của anh Kiều đã có mặt tại tòa rất sớm, mang theo di ảnh cùng những bức ảnh chụp lại trong quá trình khám nghiệm tử thi nạn nhân. Tòa đã triệu tập 23 nhân chứng của vụ án.

Chị Trần Thị Tâm (vợ Kiều) cùng 2 con mang theo ảnh cồng ra tòa
Chị Trần Thị Tâm (vợ Kiều) cùng 2 con mang theo ảnh cồng ra tòa
 Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trước khi phiên tòa diễn ra, chị Trần Thị Tâm (vợ Kiều) cho biết khi Kiều chết, chị đang mang đứa con thứ 2 hơn 8 tháng. “Dẫu sao chồng tôi cũng đã mất, chỉ mong tòa xem xét để những người gây nên cái chết của chồng tôi có trách nhiệm với các con tôi” - chị Tâm bày tỏ.

5 bị cáo từng là cán bộ công an phải ra tòa vì tội dùng nhục hình làm chết anh Kiều
5 bị cáo từng là cán bộ công an phải ra tòa vì tội dùng nhục hình làm chết nghi can

Trong khi đó, tiếp xúc báo chí trước phiên tòa, luật sư Lê Ngọc Thắng bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành lại cho rằng trong vụ án này không có dấu hiệu nào cho tội dùng nhục hình. “Theo điều 298 Bộ luật Hình sự, tội dùng nhục hình chỉ xảy ra trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhưng ở đây Ngô Thanh Kiều bị bắt không có lệnh, cũng không có lệnh tạm giam, tạm giữ, thân phận pháp lý của người bị hại không rõ ràng. Cũng không rõ chủ thể dùng nhục hình khi không phải trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hay thi hành án nên không thể truy tố tội dùng nhục hình mà có thể là tội cố ý gây thương tích hoặc giết người” - luật sư Thắng nói.
Theo cáo trạng, đầu tháng 3-2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa làm Trưởng ban chuyên án. Chiều ngày 12-5-2012, ông Hoàn chỉ đạo Nguyễn Trần Nguyên Phúc (thuộc cấp) phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc. Thế nhưng, lúc 3 giờ 15 phút ngày 13-5-2012, tổ công tác gòm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa.
8 giờ ngày 13-5-2012, ông Lê Đức Hoàn chỉ đạo đưa Kiều vào phòng làm việc và phân công xét hỏi. Phạm Ngọc Mẫn dùng còng số 8 còng tay Kiều vào thành ghế. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Kiều vẫn không khai nhận nên Mẫn cầm dùi cui dài 50cm đánh 4-5 cái vào đùi, bắp chân trái, chân phải của Kiều. Đến 10 giờ cùng ngày Kiều vẫn không khai nên Nguyễn Minh Quyền lại dùng dùi cui do Mẫn vừa đánh xong để trên bàn tiếp tục đánh 4-5 cái vào cẳng chân và đùi phải của Kiều. 10 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Như Huy tiếp tục vào lấy lời khai, nhưng Kiều không khai nhận nên Huy lại cầm dùi cui để sẵn trên bàn đánh 2-3 cái vào bắp đùi phải của Kiều rồi ra ngoài. 11 giờ 10 phút, đến lượt Nguyễn Tấn Quang vào phòng còng 2 tay Kiều ra phía sau ghế rồi tiếp tục xét hỏi, nhưng Kiều cũng không khai nhận nên lại cầm dùi cui đánh 3-4 cái vào 2 bắp đùi, bắp chân Kiều. Đến 12 giờ 15 phút, Nguyễn Thân Thảo Thành vào canh giữ. Thành ngồi lên bàn đối diện với Kiều rồi hỏi nhưng Kiều không trả lời nên lại cầm dùi cui bổ 2-3 cái vào đầu.
Đến 14 giờ cùng ngày, khi dẫn giải Kiều đến Công an Phú Yên để làm việc thì phát hiện Kiều có biểu hiện mệt mỏi nên đưa đến Bệnh xá Công an Phú Yên khám. Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, bệnh xá này chuyển Kiều đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên thì Kiều tử vong trên đường đi.
Kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y Phú Yên kết luận Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.
Viện KSND TP Tuy Hòa đã truy tố Nguyễn Thân Thảo Thành về tội dùng nhục hình theo khoản 3 điều 298 của Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5 năm đến 12 năm tù. Trong khi đó, các bị can khác bị truy tố cũng về tội dùng nhục hình nhưng ở khoản 1, điều 298, có khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Riêng ông Lê Đức Hoàn cùng 8 cán bộ công an khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên kiến nghị xử lý kỷ luật.


Tin-ảnh: H. Ánh

Người biểu tình thân Moscow và Kiev hỗn chiến

Thứ Hai, 10/03/2014 09:27
(NLĐO) – Bạo lực nổ ra giữa những người biểu tình thân Nga và nhóm đối thủ ủng hộ Kiev tại bán đảo Crimea hôm 9-3 khiến tình hình trong khu vực ngày càng trở nên căng thẳng.
Tại thành phố cảng Sevastopol, khoảng 100 người biểu tình thân Nga đã tấn công 20 người mang họ Shevchenko (một họ của người Ukraine bản địa). Đám đông ném đá vào một chiếc xe hơi trên đường phố, đập vỡ cửa sổ và chặn xe của lực lượng an ninh, buộc các nhà hoạt động Kiev phải chạy trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 5 kẻ quá khích. Nhiều kẻ tấn công là người Cô-dắc đến từ Moscow và sử dụng roi da làm vũ khí trong cuộc xung đột. Hiện chưa rõ số thương vong trong cuộc đụng độ.

 Người biểu tình thân Nga đập phá xe hơi ở thành phố Sevastopol hôm 9-3. Ảnh: BBC
Người biểu tình thân Nga đập phá xe hơi ở thành phố Sevastopol hôm 9-3. Ảnh: BBC
 
Một cuộc biểu tình khác của nhóm thân Nga cũng được tổ chức tại địa điểm nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đóng trụ sở. Ở thành phố phía đông Luhansk, họ chiếm giữ văn phòng Thống đốc để gây sức ép buộc người này từ chức.
Trong khi đó, người dân Kiev hôm 9-3 đã tuần hành để kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ Taras Shevchenko. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố sẽ không để Điện Kremlin lấy được “một cm đất” nào tại khu bán đảo tự trị. Còn Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ihor Tenyuh cho biết Kiev hiện chưa có kế hoạch gửi quân đội của mình tới Crimea. 
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng ý định sáp nhập vào Nga của chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea là một điều hoàn toàn hợp pháp. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin cho biết các chính trị gia thân Nga trên bán đảo tự trị đang làm nhiệm vụ đại diện cho những người dân của họ. “Bộ máy lãnh đạo hợp pháp tại Crimea hoạt động dựa trên luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của những người dân” – ông nói.
Nhà lãnh đạo Nga còn nhấn mạnh hành động yếu kém của chính quyền Kiev trong việc để các lực lượng cực đoan và cấp tiến ở thủ đô nằm ngoài tầm kiểm soát. Cuộc điện đàm cũng trao đổi một số biện pháp giải quyết vấn đề khủng hoảng tại Ukraine hiện nay, trong đó chú trọng giải pháp ngoại giao.
 
P.Nghĩa (Theo BBC, CNN)

Vụ máy bay chở 239 người mất tích: Người thân lo lắng, giận dữ

Thứ Hai, 10/03/2014 00:26

Sự kiện chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, với 153 công dân Trung Quốc trong số 239 người trên máy bay, biến mất không một dấu vết là đề tài hàng đầu được bàn luận trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc

Bạn bè và người thân của các hành khách trên máy bay đang chờ đợi tin tức tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Nhiều người không giấu vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Gia đình người bị nạn không được báo tin
Theo báo The Christian Science Monitor, không ít người đã thẳng thắn chỉ trích hãng hàng không về cách xử trí vụ mất tích máy bay kể trên cũng như đã không cung cấp thông tin cho người thân của hành khách.
Một phụ nữ trung niên cố không bật khóc khi một nhóm nhà báo vây quanh bà. Bà đã đi xe lửa từ Thượng Hải đến Bắc Kinh sau khi nghe tin về chuyến bay đó chiều 8-3 bởi em trai chồng bà có mặt trên máy bay. Bà than phiền: “Hãng hàng không đã không liên lạc với tôi. Tôi chẳng hiểu hãng làm ăn kiểu gì nữa. Lẽ ra, họ phải liên lạc với các gia đình hành khách trước. Tôi chẳng có tin tức gì cả. Tôi rất lo lắng”.

Một người thân của hành khách trên chiếc máy bay mất tích đau buồn tại Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 9-3Ảnh: REUTERS
Một người thân của hành khách trên chiếc máy bay mất tích đau buồn tại Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 9-3 Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ trung niên khác bày tỏ: “Chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo trực tiếp nào, riêng tôi phải tìm kiếm thông tin trên mạng. Chúng tôi cần Malaysia Airlines công bố tin chính xác”.
Trong khi đó, khoảng 50 người thân và bạn bè của các hành khách mất tích chờ đợi tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur - Malaysia vẫn tỏ ra hy vọng dù không khỏi lo lắng. Anh Afiz Ayub, 30 tuổi, nói: “Chúng tôi vẫn lạc quan. Chúng tôi chỉ chấp nhận thông tin chính thức chứ không phải là các tin đồn”. Báo The Star đưa tin chỉ vài người trong số họ khóc trong khi hầu hết tỏ ra bình tĩnh.
Lúc 18 giờ 30 phút ngày 9-3, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak đã đến gặp gỡ họ trong khoảng 30 phút.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm
Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) hôm 9-3 thừa nhận họ lo sợ điều tệ hại nhất đã xảy ra với chiếc máy bay Boeing 777-200 chở 239 người mất tích hơn một ngày qua.
Trong lúc này, một chiến dịch tìm kiếm khổng lồ đang được tiến hành tại vùng biển tiếp giáp giữa Malaysia và Việt Nam, nơi chiếc máy bay có lần liên lạc cuối cùng trước khi mất tích nhưng vẫn chưa có phát hiện đáng kể nào. Tư lệnh lục quân Malaysia Zulkifeli Mohd Zin hôm 9-3 cho biết 22 máy bay và 40 tàu của các nước Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Thái Lan, Philippines đang tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Ngoài ra, Malaysia còn tiến hành cuộc tìm kiếm trên đất liền thông qua việc sử dụng trực thăng.
Bàn bạc phương án tìm kiếm trước khi thủy phi cơ xuất phát Ảnh: QUÝ LÂM
Bàn bạc phương án tìm kiếm trước khi thủy phi cơ xuất phát Ảnh: QUÝ LÂM
Theo báo The Strait Times, cuộc tìm kiếm đã được mở rộng đến eo biển Malacca, nhất là vùng biển quanh đảo Penang, sau khi có phát hiện nêu trên.
Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 9-3, ông Li Jiaxiang, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết một số mảnh vụn đã được nhìn thấy tại vùng biển giữa Malaysia và Việt Nam nhưng hiện chưa rõ chúng có phải đến từ chiếc máy bay bị mất tích hay không.
Trong khi đó, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hồng Kông), trên mạng xã hội Trung Quốc vừa đăng tải các bức ảnh cho thấy nhiều mảnh vụn trên mặt biển ở khu vực nơi chiếc máy bay mất liên lạc.
Những bức ảnh này được cho là do một hành khách người Trung Quốc chụp từ trên một chiếc máy bay khác của MAS bay từ Bắc Kinh và hạ cánh ở Kuala Lumpur sáng 9-3. 

Xét hỏi với... dùi cui, nghi can tử vong


Thứ Hai, 10/03/2014 06:15
Còng tay một nghi can vào ghế để xét hỏi, 5 cán bộ công an đã thay nhau dùng dùi cui đánh dẫn đến cái chết của anh này

Sáng nay, 10-3, TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến  cái chết của một nghi can. Năm bị cáo phải ra hầu tòa đều là những sĩ quan công an, gồm Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) cùng 4 người từng công tác tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa: Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, đội phó), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) và Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy).

Mời nhưng còng tay

Theo cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa, đầu tháng 3-2012, công an TP này lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, làm trưởng ban. Chiều 12-5-2012, ông Hoàn chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Trần Nguyên Phúc phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) về Công an TP Tuy Hòa làm việc.
Tuy nhiên, rạng sáng hôm sau, tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa. Lúc 8 giờ ngày 13-5-2012, ông Hoàn chỉ đạo đưa Kiều vào phòng làm việc và phân công xét hỏi. Phạm Ngọc Mẫn dùng còng số 8 còng tay Kiều vào thành ghế.

Nỗi đau của gia đình trước cái chết bất ngờ của Ngô Thanh Kiều Ảnh: HỒNG ÁNH
Nỗi đau của gia đình trước cái chết bất ngờ của Ngô Thanh Kiều Ảnh: HỒNG ÁNH

 Đến 9 giờ 30 phút, Kiều vẫn không khai nhận nên bị Mẫn dùng dùi cui đánh 4-5 cái vào chân. 10 giờ, Kiều vẫn không khai nên Nguyễn Minh Quyền lại dùng dùi cui đánh 4-5 cái vào chân và đùi. 10 giờ 30 phút, Đỗ Như Huy tiếp tục vào lấy lời khai, Kiều không nhận nên tiếp tục bị đánh.
Lúc 11 giờ 10 phút, đến lượt Nguyễn Tấn Quang vào phòng còng 2 tay Kiều ra phía sau ghế rồi xét hỏi. Kiều cũng không khai nhận nên lại bị ông Quang đánh 3-4 dùi cui vào bắp đùi, bắp chân. Đến 12 giờ 15 phút, Nguyễn Thân Thảo Thành vào canh giữ, hỏi nhưng Kiều không trả lời nên cầm dùi cui bổ vào đầu nghi can…
Lúc 14 giờ cùng ngày, khi dẫn giải Kiều đến Công an tỉnh Phú Yên làm việc thì một số công an phát hiện nghi can này có biểu hiện mệt mỏi nên đưa đến Bệnh xá Công an Phú Yên khám. Đến 17 giờ 40 phút, bệnh xá chuyển Kiều sang Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng nghi can đã tử vong trên đường.
Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Phú Yên kết luận Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.

Có bỏ lọt tội phạm?

VKSND TP Tuy Hòa đã truy tố Nguyễn Thân Thảo Thành về tội dùng nhục hình theo khoản 3, điều 298 Bộ Luật Hình sự, có khung hình phạt từ 5-12 năm tù. Trong khi đó, các bị can khác bị truy tố cũng về tội dùng nhục hình nhưng ở khoản 1, điều 298, có khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Riêng ông Lê Đức Hoàn cùng 8 cán bộ công an khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên VKS kiến nghị xử lý kỷ luật.
Theo luật sư Võ An Đôn (Phú Yên), bào chữa cho người bị hại, trong trường hợp các cán bộ công an thay nhau đánh đến chết nghi can thì đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên phải truy tố cả 5 người ở khoản 3, điều 298 về tội dùng nhục hình. “Đúng ra, phải truy tố cùng một tội danh, cùng một điều khoản, sau đó xem xét mức độ phạm tội nặng nhẹ để định mức án. Ở đây có đến 4 bị cáo truy tố ở khoản 1 điều 298 là không đúng” - luật sư Đôn nêu ý kiến.
Cũng theo luật sư Đôn, ông Lê Đức Hoàn là trưởng ban chuyên án, ra lệnh đưa Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa để làm việc và tổ công tác đã thực hiện còng tay nghi can này khi không có lệnh bắt người là trái pháp luật. “Mặt khác, trong vụ dùng nhục hình, theo hồ sơ chúng tôi có được từ lời khai của các bị can, ông Hoàn biết và thấy sự việc nhưng không có ý kiến gì thì đã là đồng phạm. Lẽ ra, phải truy tố ông Hoàn cả 2 tội bắt người trái pháp luật và dùng nhục hình” - luật sư Đôn nhận xét.
Trong khi đó, bà Ngô Thị Tuyết, chị của Kiều, cho biết điều mong mỏi nhất của gia đình tại phiên tòa này là xét xử đúng người, đúng tội. “Kiều chưa rõ có tội hay không, chẳng có lệnh bắt, vậy mà cứ bắt em tôi đi rồi đánh cho đến chết như vậy thì bất công quá. Tôi mong tòa đừng vì những người này là công an hay vì gì khác mà xử nhẹ tay” - bà Tuyết bộc bạch.
Theo người phụ nữ suốt nhiều tháng kêu oan cho em trai này, những người gây ra cái chết của Kiều phải có trách nhiệm đối với 2 người con cũng như cha mẹ già của nạn nhân.

Kéo dài thời gian xét xử

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-5-2012 đã đăng tin Một nghi can chết bất thường phản ánh vụ việc này. Sau đó, ngày 7-7-2012, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Từ ngày 6-8-2012 đến 9-1-2013, cơ quan này đã ra các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 sĩ quan công an nêu trên.
Đến tháng 3-2013, CQĐT  VKSND Tối cao có kết luận điều tra về vụ dùng nhục hình ở Công an TP Tuy Hòa. Sau đó, VKSND Tối cao chuyển hồ sơ và ủy quyền cho VKSND TP Tuy Hòa để truy tố và thực hành quyền công tố tại tòa. Ngày 22-5-2013, VKSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng truy tố 5 bị can nguyên là sĩ quan công an về tội dùng nhục hình nhưng mãi đến nay, TAND TP Tuy Hòa mới đưa ra xét xử sơ thẩm.

TRỰC TÂM

Những cách kiếm tiền bằng mọi giá của một số người Việt

10/03/2014 01:00 GMT+7

VNN- Chỉ đường đòi tiền công, lừa khách du lịch đi đường vòng để tính thêm tiền taxi, dịch vụ ăn uống cứ thấy khách lạ là “chặt chém”…Họ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, thậm chí bằng mọi giá.
Xe ôm đòi tiền chỉ đường
“Sợ nhất xe ôm Hà Nội”, đó là chia sẻ của chị Thúy (quê Lào Cai, hiện đang làm việc ở Hà Nội). Mỗi lần chị phải ra bến xe, ga tàu để về quê là mỗi lần hãi hùng kiểu hành xử của các ông xe ôm. Không chỉ chèo kéo khách, họ còn hét giá vô tội vạ, tìm mọi cách để kiếm tiền.
“Tôi làm việc ở Hà Nội đã được vài năm nhưng ít đi lại nên không phải đường nào cũng thông thạo. Tết mang xe máy về quê, đến cửa ga Lê Duẩn (ga A) rồi mới biết chỗ gửi xe lên tàu là bên cửa ga Trần Quý Cáp (ga B). Ga A và ga B cách nhau không xa, nhưng khu vực đó nhiều đường một chiều nên tôi không thạo, liền hỏi bác xe ôm ngoài cửa ga thì bác ta nói một câu tỉnh bơ “đưa chú 20 ngàn chú dẫn đường cho, không biết đường đi vòng vèo là tí muộn tàu đấy”, chị Thúy kể.
chặt chém, quán sá
Minh họa. Nguồn: Internet
Taxi lừa khách đi đường vòng
Đồng hồ tính tiền chạy vèo vèo, đưa đi đường vòng để tính thêm tiền cước… không còn là chuyện hiếm xảy ra khi bắt taxi “dù” ở Hà Nội.
Chị Minh (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Có lần vội quá bắt tạm chiếc taxi từ đường Cầu Giấy ra Trần Duy Hưng, vừa đi được một lúc đã thấy đồng hồ chỉ 50 ngàn đồng, tôi giật mình mới để ý, thì thấy đồng hồ tính cước cứ chạy vèo vèo, đến chỗ xuống đã 109 ngàn đồng. Trong khi quãng đường chỉ gần 4km, tôi thắc mắc thì anh taxi chỉ nói gọn lỏn “cứ tính theo đồng hồ thôi”, điên tiết lắm mà không làm gì được.
Còn hai bác từ quê ra chơi, đi taxi từ ga Hà Nội về đến đường Cầu Giấy mà hết 250 ngàn. Trong khi quãng đường chỉ khoảng 8km. Hai bác không biết đường nên bị anh taxi kia cho đi đường vòng ngắm Hà Nội mà không biết”.
Chị Minh còn cho biết, có hiện tượng taxi ở cửa bến xe Mỹ Đình từ chối chở khách đi chặng ngắn, hoặc có chở thì không chạy theo đồng hồ. “Mấy lần ra bến xe, chiều đi bắt taxi hãng từ nhà đến đó hết có 28-30 ngàn. Chiều về từ cửa bến xe chỉ có taxi “dù” đỗ ở đó, bảo ra đường Cầu Giấy không xe nào thèm chở. Hoặc có chở thì họ đòi 50-60 ngàn mới chở chứ không chạy theo đồng hồ”, chị Minh kể.
Quán xá “chặt chém” khách lạ
Chuyện hàng quán ở các điểm du lịch “chặt chém” khách vào những ngày lễ, Tết không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ hội là báo chí đưa tin, chính quyền vào cuộc nhưng vẫn không thể dẹp yên được vấn nạn này. Kinh doanh kiểu cơ chội, “chặt chém” khách vẫn diễn ra hằng ngày, chẳng cần phải lễ, Tết.
chặt chém, quán sá
Hàng quán tại các khu du lịch khiến khách thập phương khiếp vía bởi kiểu kinh doanh chộp giật, cơ hội (Ảnh Kim Minh)
Anh Lê Nam (Cầu Giấy, HN) chia sẻ: “Mua chai nước khoáng ở khu du lịch 15-20 ngàn là chuyện thường. Có lần tôi còn phải trả 50 ngàn cho 1 đĩa hướng dương, 10 ngàn 1 cốc trà đá ở sân vận động Mỹ Đình”.
Cũng theo kiểu kinh doanh chộp giật này, không ít quán xá ở các điểm vui chơi, du lịch thường đưa ra hai giá, một giá cho khách quen, khách bản địa, và một giá cho khách lạ, khách du lịch. Hễ cứ thấy khách lạ vào quán là họ thi nhau hét giá, tính tiền vô tội vạ.
“Khách nào “tỉnh” hỏi giá trước khi ăn thì không sao, nhưng khách nào ăn xong mới gọi tính tiền thì y như rằng bát bún 25 ngàn đã bị tính tăng lên 40-50 ngàn”, anh Nam chia sẻ thêm.
Kim Minh
(còn nữa)

Tiến sĩ rởm tràn lan, trẻ em thiếu chỗ học đàng hoàng

09/03/2014 09:39 GMT+7


- Quốc nạn chuộng hư danh bằng cấp mà tiêu biểu là nạn "tiến sĩ giấy" một lần nữa khiến dư luận bất bình. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đang đau đầu với bài toán chỗ học đàng hoàng cho trẻ mầm non. Đó là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 3.

"Thị trường tiến sĩ"

Phát ngôn "bằng giả chỉ có thể chui vào cơ quan nhà nước" của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khiến dân tình được phen hỉ hả vì chạm tới được điều bức xúc lâu nay.

GS Hoàng Tụy phân tích, Bệnh háo danh trong cơ quan nhà nước nặng nề nên nhiều nơi, nhiều lúc bị hố nặng như nhầm lẫn "academy” ở đâu cũng là viện hàn lâm thứ thiệt, trong khi có nơi chỉ để nuôi chó, hay đóng tiền là thành viện.
tiến sĩ rởm, trường mầm non, GS Hoàng Tụy, bảo mẫu Phương Anh
Tại quận Thủ Đức (TP.HCM) rất dễ gặp những biển báo nhận giữ trẻ từ 4 tháng tuổi. Ảnh: Lê Huyền

Ông cũng nói rõ hơn, để triệt đường đi của "tiến sĩ rởm", tức là những trường hợp "bằng thật, chất lượng giả" thì phải vượt qua 3 "chướng ngại vật":  hậu duệ, quan hệ, tiền tệ trong công tác sử dụng cán bộ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Văn Dững, Chủ nhiệm Khoa Báo chí (Học viện Báo chí Tuyên truyền) phân tích rõ hơn: Trong giáo dục đại học đang xuất hiện một vấn nạn là mất động lực học tập. Ở bậc học ĐH thì nghĩ, học kiểu gì cũng ra trường được; học thạc sĩ thì chỉ thích lấy bằng vì phải lo toan nhiều việc cho cuộc sống gia đình.
Trò học không thật lòng thì thầy dạy cũng cạn dần nhiệt huyết, đánh giá không nghiêm, nghiêm cũng thế thôi, thậm chí bị coi là... “gàn” hoặc “gây khó”. Vậy là người dạy mất dần động lực dạy, mất dần động lực lao động khám phá, sáng tạo khoa học. Còn đam mê nghiên cứu, giảng dạy theo đúng chức trách thì lại yếu trong các mối quan hệ, không biết chạy chọt, hiếm khi được giao đề tài khoa học cấp... nhà nước, thậm chí cấp bộ.
Xã hội ta hình như chỉ quan tâm đến quan lộ, chức tước, mà quan lộ chức tước là phải có “dây”, phải có người “kéo”, kéo đúng quy trình. Cái quan trọng của con người trong xã hội là niềm tin và động lực làm việc phải được giải quyết thì bẳng giả, bằng rởm mới mất đất sống.
Bày tỏ quan điểm với VietNamNet, TS Nguyễn Khánh Trung (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục IRED) nhìn nhận để chống lại chuyện trường giả, bằng giả, bằng thật học giả hiệu quả, không cần đến những lệnh cấm, trong khi dân lại được nhờ, được thực sự làm chủ thì chỉ có cách là áp dụng cơ chế thị trường trong quản lý với toàn bộ hệ thống Nhà nước, trong đó có quản lý giáo dục (ở đây chẳng liên quan gì đến chuyện thương mại hoá giáo dục). Cơ chế thị trường có các yếu tố là cạnh tranh, tạo ra nhiều lựa chọn, đặt khách hàng là người dân với những quyết định lựa chọn của họ làm trọng tài.
Cái nhìn có tính hệ thống của TS Trung nhận được nhiều tán đồng nhưng có bình luận cho rằng "bất khả thi" trong bối cảnh hiện nay.
Trong khi đó, GS Trần Hữu Dũng (ĐH, người điều hành một trang mạng quen thuộc của nhiều trí thức thì bình luận dí dỏm: "Theo tôi, một cách để giảm (dù chưa thể triệt tiêu) nạn tiến sĩ dỏm là đừng bao giờ (nhất là trên báo chí) gọi ai là .. tiến sĩ cả, chỉ trừ trong môi trường đại học, hoặc các viện nghiên cứu. Gọi “ông”, “bà” là đủ rồi".
Khó giải thể 5.590 cơ sở mầm non không phép
Công bố mới nhất của Bộ GD-ĐT cho thấy trên 50 tỉnh thành có hơn 16.000 nhóm lớp trẻ mầm non tư thục đang hoạt động với số trẻ dưới 36 tháng tuổi chiếm tới 31% so với tổng số trẻ đến trường. trong số đó, có tới 5.590 cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, tự phát, chưa được cấp phép  đem đến nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Từ cuối năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, nhiều cuộc họp bản thảo chuyện khắc phục chuyện đào tạo mầm non kém chất lượng đã được mở trong Nam, ngoài Bắc. 

Tại một cuộc họp ngày 6/3, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đặt vấn đề có nên xem xét giảm dần tiến tới xóa hết các nhóm lớp này.
Phó Chủ tịch thường trực UBND Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) Nguyễn Thị Vân Hà nói rằng nhu cầu của phụ huynh, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp ngày càng lớn nên không thể đóng cửa.
Học sinh chết trong giờ học bơi, nước nghèo sửa sách giáo khoa nhiều là lãng phí
Một sự kiện đáng chú ý trong tuần là việc cho phép 62 ngành được tuyển sinh đào tạo đại học trở lại, ngay trước thời điểm học sinh chuẩn bị nộp hồ sơ đại học năm nay (các em sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17/3). Quyết định cấp phép sau một tháng cấm (cho dừng 207) ngành học khiến báo Người lao động đặt vấn đề về cách làm việc nặng "tính báo cáo" của cơ quan quản lý. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam, ông Bùi Anh Tuấn (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT) khẳng định không có chuyện "xin - cho" ở đây.
Đến ngày Thứ Sáu, một sự kiện không mong muốn đã xảy ra: Trong buổi học bơi đầu tiên do nhà trường phối hợp với đơn vị huấn luyện thể thao bên ngoài tổ chức, một học sinh lớp 6 tại TrườngPTTH Tây Thạnh (P. Tây Thạnh Q. Tân Phú TP.HCM) đã chết do ngạt nước.
Trong khi đó, vào ngày cuối tuần Thứ Bảy, Quốc hội, Bộ GD-ĐT và các nhà giáo dục đã nhóm họp tại hội nghị tham vấn chuyên gia về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.
Theo dự thảo, chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được lần lượt triển khai bắt đầu ở lớp 1, 6 và lớp 10 từ năm học 2016-2017. Đến năm học 2021-2022, các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.
Nhiều ý kiến đặt vấn đề chuyện viết lại sách quan trọng đến mức nào, và  không nên lãng phí cho câu chuyện này.
Song Nguyên(tổng hợp)

Nga phải trang bị thêm vũ khí hiện đại, Mỹ gấp rút tăng cường lực lượng

Thứ hai 10/03/2014 07:07

ANTĐ - Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga Dmitry Rogozin cho biết, "mối đe dọa công khai" của Mỹ và NATO cho thấy sự cần thiết phải trang bị cho quân đội Nga các hệ thống vũ khí hiện đại.
Ông Dmitry Rogozin cho biết trên trang Facebook cá nhân hôm 8-3 rằng: "Sau những lời đe dọa công khai của Mỹ và NATO sẽ không ai nghi ngờ về sự cần thiết phải tái trang bị cho quân đội và hạm đội và phục hồi ngành công nghiệp quốc phòng và khoa học quân sự của chúng tôi."
Nga và phương Tây lại tiếp tục rơi vào bế tắc chính trị sau biến cố gần đây tại Kiev và về số phận của Crimea, một nước cộng hòa tự trị của Ukraine - nguyên là lãnh thổ cũ của Nga - với đa số dân là người gốc Nga.
Chính quyền Crimea đã từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới tại Kiev được thành lập hồi tháng 2 sau khi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, và hôm 6-3 cơ quân lập pháp nước cộng hòa tự trị này đã thông qua quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Đoàn xe tăng - thiết giáp Nga hành quân

Trước đó, Ukraine đã kêu gọi NATO hỗ trợ và yêu cầu liên minh quân sự này sử dụng mọi biện pháp có thể, để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này và bảo vệ nhân dân của mình, sau khi Nga bị cáo buộc là đã triển khai quân tới Ukraine.
Sau những diễn biến trên, phương Tây đã chỉ trích Nga với những cáo buộc xâm lược và đe dọa trừng phạt trong khi cắt đứt mọi trao đổi quân sự với Nga, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự trong NATO.
Hôm 5-3, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch tăng cường huấn luyện phi công chiến đấu tại Ba Lan với việc triển khai 12 chiếc máy bay chiến đấu tới nước này vào tuần tới. Cùng ngày, Không quân Mỹ cũng đã triển khai 6 chiếc máy bay chiến đấu F-15C tới Litva để tăng cường cho sứ mệnh tuần tra của NATO trên bầu trời Estonia, Latvia và Litva.
Trong khi đó, chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke, USS Truxtun, đang trên đường tới biển Đen để tham gia các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch ​​trước đó với Romania và Bulgaria. 
Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga Dmitry Rogozin

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Oleh Slobodyan cho biết, sáng sớm hôm 9-3, một nhóm "tự vệ Crimea" đã giành quyền kiểm soát một đồn biên phòng ở khu vực Crimea khiến cho khoảng 30 binh sỹ Ukraine vẫn bị mắc kẹt trong đồn này.
Theo phát ngôn viên Oleh Slobodyan, căn cứ Chernomorskoye tại phía Tây bán đảo Crimea đã bị lực lượng tự vệ Crimea chiếm giữ vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương), nhưng không xảy ra đụng độ giữa hai bên.
Ông Slobodyan còn cho biết thêm rằng, hiện các lực lượng "tự vệ Crimea" đã kiểm soát 11 đồn biên phòng ở bán đảo Crimea.
Đức Hùng
Theo RIA

Mỹ điều siêu Hàng Không Mẫu Hạm George Bush đến Biển Đen

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 5, Bộ trưởng Quốc phòng của chính quyền tạm thời Ukraine Andriy Paruby nhấn mạnh rằng, siêu tàu sân bay George Bush của Mỹ đang tiến về Biển Đen sẽ góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực.

Tàu sân bay George Bush của hải quân Mỹ
Tàu sân bay George Bush của hải quân Mỹ

Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình về tin tức tàu sân bay George Bush mà Mỹ đang điều đến Biển Đen, ông Andriy Paruby cho biết: “Tôi có thể nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay George Bush ở khu vực Biển Đen nằm trong thỏa thuận an ninh khu vực. Qua những ngày gần đây, chúng tôi nhận thức rõ rằng, hành động của Liên bang Nga ở Crimea, và sự kích động quân đội Nga có thể gây ra một cuộc xung đột có thể đi vượt ra ngoài bán đảo Crimea”.

Bên cạnh đó, Paruby cũng mong muốn và hi vọng Mỹ sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh của đất nước cũng như sự ổn định của toàn bộ khu vực. Đồng thời, theo trang tin zaxid.net thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép tàu sân bay George Bush Hải quân Mỹ thông qua eo biển Bosphorus để tiến vào Biển Đen.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông báo cáo rằng tàu sân bay George Bush cùng với một đội 17 chiếc tàu chiến của Hải quân Mỹ, ba tàu ngầm đang gần Biển Đen. Hiện tại chúng có thể đang ở cảng Piraeus của Hy Lạp. Khoảng cách từ đó đến Crimea là tầm 600 dặm, trong khi đó 100% vũ khí tấn công trên các tàu này có tầm bắn hiệu quả lên tới hai ngàn dặm.

Ngày 5/3, Paruby nói rằng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể khác nhau - từ kinh tế, ngoại giao tới quân sự, hay thậm chí là sự hiện diện lực lượng hải quân của NATO ở khu vực Biển Đen.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, những động thái này của Mỹ có thể tiếp tục đẩy tình hình căng thẳng leo thang ở Ukraine. Đặc biệt là khu vực Biển Đen có bán đảo Crimea, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen lừng danh của lực lượng hải quân Nga.
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn